xin trích thêm vài dòng của một bạn bên nhân điện gửi cho tôi, quả thật bạn ấy đã truyền nhân điện cho tôi một cách rất riêng. và cũng giải đáp được kha khá những điều tôi đang hỏi trong đầu. chân thành cảm ơn bạn Hiếu nhé
1.
Theo mình biết, Đạo Mẫu là tín ngưỡng dân gian thờ các Mẫu, các Nữ thần, rất đáng trân trọng. Chính những phẩm chất của người Mẹ, vị tha, yêu thương quên mình vì chồng, vì con, cư xử thuận hoà, hợp lẽ đạo với người thân, họ hàng và mọi người là những phẩm chất khi được phát huy cao độ, làm nòng cốt chính - sẽ có thể giúp cho người phụ nữ vượt qua bao trở ngại trong cuộc sống và vươn lên trở thành những Đấng cao cả. Các Mẫu, các Nữ thần của chúng ta, mình thấy, đều đã thực hiện trọn vẹn những điều đó. Bạn theo Đạo Mẫu và có thể kích thích, phát huy đến tối đa những điều đó là quý lắm đấy!
2.
Trong Nhân Điện, theo dòng mình học và sự hiểu và thực hành của mình, là những trung tâm giúp thu hút năng lượng để cân bằng các cơ quan trong cơ thể - sự cân bằng là yếu tố giúp cho vạn vật được hoạt động hài hoà, sinh trưởng mà không đi vào thái quá của sự tổn phí sinh lực mà khô héo dần hay không đi vào sự co rút lại, không bồi bổ được sinh lực mà suy kiệt dần. Sự truyền điện cũng nhằm mục đích cân bằng và hỗ trợ chữa bệnh đó.
3.
Hiện tượng ốp bóng, ốp đồng – theo mình hiểu – là sự nhập vào xác phàm của một vong linh từ thế giới khác trần tục. Vong linh có thể là bậc thấp, bậc cao, hoặc bậc rất cao. Sự xâm nhập đó có thể nói đến là sự xâm nhập qua thể vía của con người. Khi đó thể vía, vốn là màn bao phủ rất chắc chắn để tách biệt thể xác với các thế giới khác, có sự mở ra ít nhiều cho các vong nhập vào. Sự mở ra đó có thể qua luân xa hoặc qua các đường khác; đôi lúc, với những sự cố hoặc sự không bình thường, thể vía có thể bị “rách” và điều này có thể không phải là “quá tốt”.
Với sự chở che “hiệu lực” của các Đấng, Mẫu, Nữ thần, sẽ ít có khả năng gây ra nguy hại cho xác phàm và linh hồn tại thế. Tuy nhiên, như bạn biết, nếu ở những bậc rất cao, như Đức Phật và Ma Vương ngày xưa, thì Đức Phật chưa giúp Ma Vương cải tà quy chánh được, và có Kinh pháp Diệt tận. Vì vậy, khả năng thể vía bị mở ra, hoặc bị rách mà chưa liền lại kịp và gặp các vong chưa thiện “ở từng bực cao và rất cao”, khiến ít nhiều ảnh hưởng đến xác phàm và linh hồn tại thế là có thể xảy ra đâu đó.
Theo mình, để giúp bạn có được những lợi ích thiện lành qua những hoạt động trên, bạn cần có sự tự chủ tâm mình tuyệt đối, sự tin tưởng vào các Mẫu tuyệt đối, sự thực hành ở những nguồn tín ngưỡng có “hiệu lực” (để được bảo trợ tốt), duy trì từng giây phút tâm hướng thiện, tâm của người mẹ.
Trong thực tế, có một số người (phần nhiều là phụ nữ) đi hầu đồng, ốp bóng (chưa hẳn trường hợp nào cũng theo dòng phái giống Đạo Mẫu) sau một thời gian có những biến chuyển mà chính họ có khi không nhận biết được hoặc hay có biện giải phủ lấp. Những người đó trở nên trang điểm quá sắc, tông màu đậm, mắt sắc dần, lời nói ngày càng sắc, tâm phân biệt, phê phán những gì trái quan điểm của mình, hết sức bênh vực thậm chí đề cao hết mức trường phái của mình mà không còn sự tôn trọng đến các dòng phái khác, không tuỳ duyên mà hết sức thuyết phục người khác theo mình, không tự chủ được trong việc gìn giữ hoà khí và nề nếp gia đình... Những trường hợp đó có khả năng đang bị chi phối dần dần đó. Giống như những người ham uống rượu, lúc đầu người uống rượu – sau rồi rượu hại thân - hại thể vía – các vong linh chưa thiện thừa cơ ảnh hưởng xúi giục cho uống thêm, và tính cách tiêu cực dần. Nếu bạn thấy điều trên có cơ sở hợp lý, bạn có thể xem xét thêm một chút nhé.
3.
Đạo
Đạo thì ở khắp mọi nơi đúng không nào? Bây giờ ở đâu chúng ta chẳng gặp được đạo lý? trong sách, kinh, lời nói bàn tán của mọi người, đâu đâu cũng có những điều hay lẽ phải. Tuy vậy, đạo rõ nét hơn chỉ khi có sự thực hành. .
Với mình sau một thời gian thực hành ngắn ngủi, Đạo có 2 mảng: 1. Thực hiện bổn phận, trách nhiệm chính đáng của mình. 2. Hỗ trợ người khác thực hiện bổn phận, trách nhiệm chính đáng của họ.
Bạn xem lại bất kỳ kinh sách nào, cứ thực hiện từng chi tiết một, lúc đầu chậm, sau sẽ tự nhiên nhanh dần lên thôi.
4.
Sức khoẻ
Theo mình sức khoẻ gồm:
+ Tinh thần: tích cực - hướng thiện – cân bằng thung dung - tuỳ cơ ứng biến
+ Sức khoẻ: ăn, uống, ngủ, nghỉ đủ về lượng và thời gian - sự vận động (luyện tập, đi lại)
Bạn nâng cao dần chất lượng những điều trên thì sẽ ổn thôi.
5.
Sự minh mẫn
Chúng ta ai cũng cần minh mẫn, còn minh mẫn thì chỉ là hôm nay tốt hơn hôm qua, dần dần mà minh mẫn hơn thôi. Nếu chúng ta tuỳ điều kiện hoàn cảnh của mình, căn cứ vào những “mục tiêu” muốn đạt mà kiên trì từng bước nhỏ hợp lý thì sự thực hành của ta sẽ tốt dần lên - hiểu biết sẽ rõ nét dần hơn (ko còn là lý thuyết) - nhận biết, nhận xét sẽ tốt dần lên - từ đó mà ngày một minh mẫn hơn. Điều đó khác với việc chúng ta từ bậc 1 mà muốn bước lên bậc 100, mà dù bước ngay đến bậc 3 đã dễ rớt ngã rồi. Muốn bước nhanh mà quá sức mình là sự không minh mẫn khởi đầu rồi, khởi đầu đã không minh mẫn thì đi ngàn bước cũng chẳng tiến được bước nào. Theo mình hiện tại là vậy, nếu bạn thấy hợp lý, bạn có thể dành cho mình một không gian tĩnh riêng, ngẫm lại những mục tiêu, xác định lại những mục tiêu gần nhất có thể đạt tới, rồi bước đi và gạt những mục tiêu khác sang một bên. Chúng ta sẽ tuỳ duyên mà trở lại những mục tiêu khác ấy trên còn đường thực bước của mình – có thể sau một vài bước thực hành thì những mục tiêu khác đã có bộ mặt rất mới rồi đấy - bộ mặt mà chỉ sau thực hành mình mới thực thấy.
6.
Bạn muốn tìm chính bạn, căn, bóng của bạn
Rất nhiều người muốn vậy và trong đó có cả mình trước đây. Đây là điều mong muốn chính đáng. Mình ko muốn tiếp cận theo cách giải thích bạn là gì, căn là gì, và bóng là gì. Cái đó được đề cập không ít trong sách, trên mạng và khắp nơi. Mình muốn đề cập cái thực dụng mà bạn có thể tìm ra nó. Hãy tận dụng từng giây phút để LÀM TRÒN BỔN PHẬN và GIÚP NGƯỜI KHÁC LÀM TRÒN BỔN PHẬN theo đúng khả năng hiện có của bạn (có thể chỉ cần bắt đầu với thói quen biết cầm chổi quét nhà cho bố mẹ mà bấy lâu nay mình không có, đây là ví dụ thôi nhé). Trong kinh sách đã nói nhiều về những bậc đạt đạo nhờ hành động thiện tính thực lòng - điều này có thể là cơ sở để bạn bắt đầu thực hiện điều trên đấy. Trên con đường thiện tính, xuyên qua những ý - khẩu – thân thiện tính, có thể bạn sẽ ngộ được những điều quý giá lắm.
7.
Bạn đang thiếu năng lượng và sinh khí để đầu óc được minh mẫn hơn?
Hì, cho mình chia sẻ một khía cạnh nhỏ trước đã nhé. Bạn không bệnh tật đến mức nằm liệt giường, bạn vẫn đủ minh mẫn để suy nghĩ, đánh máy trả lời mình. Như thế, thể xác của bạn vẫn có lực. Nhưng có cái đang làm bạn tiêu hao sinh lực, khiến bạn cảm thấy như không còn sức, đó có thể là sự mong cầu dục tốc quá khả năng của bạn đấy. Theo mình,
HÃY THỰC BƯỚC THEO KHẢ NĂNG CỦA MÌNH - NGƯỜI KHÁC CÓ CHẬM HƠN TA HAY NHANH HƠN TA CŨNG KỆ HỌ, ĐÓ LÀ VIỆC CỦA HỌ, SỰ GIÁC NGỘ LÀ KHÔNG CÓ CẠNH TRANH!
Sự thực bước theo khả năng hiện có từng thời điểm có thể tạo cho bất kỳ ai những cú bật mình không tưởng nổi – CHÍNH TỪ SỰ THỰC BƯỚC HỢP KHẢ NĂNG.
Khả năng của mình là của riêng mình, nó có thể vĩ đại hay ho, những nó có thể rất nhỏ nho với người khác (như khả năng chỉ biết rửa bát) – nhưng nó chính là những gì duy nhất cho một sự khởi đầu hướng thượng của mình – không còn thứ nào khác – còn thứ của người khác thì chẳng có cách chi với tới mà dùng đâu bạn – hãy dùng của mình đang có thôi!
Trên đây là những gì mình tạm chia sẻ với bạn nhé, đúng sai tuỳ bạn, bạn có thể tham khảo mình rồi người khác, nhưng rồi bạn phải tự bước cũng như mình vậy. Tự bước là khởi đầu cho những chân trời mới có khi là không thể tưởng tượng được vào lúc này, nhưng rất hợp lý đấy!
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks