đọc xong thấy hay lắm. Và mình cũng có nghe một chuyện: có 2 người đàn bà sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm cùng giờ nhưng một người la hoàng hậu còn một người lam kỹ nữ: nguyên nhân là một người sinh vào đầu giờ và một người sinh vào cuối giờ. số phận là vô thường.
chuyện thứ 2: có một người đàn ông rất thành công và rất giàu có nhưng thầy bói và thầy tướng số thì xem số mạng cho anh ta nói là anh ta ko bao giờ thành công và không bao giờ giàu được. nhưng anh ta vẫn giàu có và thành công: nguyên nhân: anh ta đi ỉa ra cục cức vuông ( hơi thô tục chút ) chứ không phải như người bình thường.
Cho nên ta thấy số phận của chúng ta đã được định sẵn rồi. với tỉ lệ 6/4, 6 phần của số phận 4 phần kia bao gồm ( nổ lực, vận may, môi trường sống, tính tình, tài bạch....) nếu như biết nắm bắt cơ hội biết đâu 4 phần thành công đó sẽ trở thành 6 phần của số phận.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks