Kakakakakaa.... Thế bay thẳng từ Campuchia qua Trung Quốc à? Ai cấp thị thực nhập cảnh? Nên nhớ hoàn cảnh lịch sử hồi đó hoàn toàn khác bây giờ . Có đường xe lửa đi từ Hà Nội qua Trung Quốc , đến Liên Xô và các nước Đông Âu ( Bulgarie, Tiệp, Ba Lan , Hung....) . Nhưng đừng " tưởng tượng" là có thể đi lại giống như hiện nay nhé. Nếu cụ tổ đã là " đại gia trong ngành xây dựng" thì chắc chắn con cháu còn lâu mới được vào Trung Quốc ( vì thời đó Trung Quốc cực kỳ ghét tư bản).
Vậy chắc đúng là phải học bằng thần giao cách cảm thôi.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks