Nhiều kẻ cơ hội cứ cố tình đem Kinh Thánh vào mục đích Chính Trị và dùng Kinh Thánh để xâu xé nhau, và để tranh dành quyền lợi và tham vọng với mức độ và quy mô ngày càng trầm trọng. Thật đáng tiếc.
Thực ra, tội nguyên tổ chẳng qua chỉ là tội của những đứa con không biết vâng lời Cha. Cũng giống như chúng ta muốn con cái của chúng ta hồn nhiên vui đùa trong nhà dưới sự bảo bọc của chúng ta. Thế nhưng, khi con cái lớn lên, chúng tự định hướng cuộc đời cho chúng. Chúng không muốn ăn cơm (trái hằng sống) trong nhà nữa. Mà chúng muống đi làm ăn bên ngoài, giao hảo với bọn buôn gian bán lận (con rắn) và làm những điều xấu xa (ăn trái cấm). Trước tình thế đó người cha thường lo lắng bồn chồn không yên. Người cha không thể nào cấm đoán chúng được, vì như thế thì chúng sẽ không thể tự lớn lên được. Người cha cũng không thể để chúng tiếp tục như vậy được, vì nếu cứ để tội ác của chúng phát triển không kìm hãm được thì cả thế giới sẽ đi đến diệt vong. Và, giải pháp của người Cha là không ép buộc và cũng không mặc kệ. Ngài đã áp đặt yếu tố THỜI GIAN SỐNG cho từng người và vì vậy con người phải kết thúc cuộc sống dương gian bằng cái CHẾT và xem đó như một án phạt. Và điều đó rất hợp lý. Bởi vì thế, chẳng có cái xấu nào tồn tại mãi. Những thời kinh hoàng của Hit-le, khơ-me đỏ… rồi cũng phải qua đi bằng chính cái chết của chính mình.
Nhiều kẻ vô thần thường nghĩ cuộc sống đời này chỉ có một, con người ai cũng phải chết, cho nên họ thường tận hưởng đời sống bằng mọi cách, thậm chí phải vấy máu, để trở nên giàu sụ và xa hoa.
Khi tham khảo Kinh Thánh để trả đũa cho mục đích Chính Trị, điều đầu tiên đập vào mắt con người ta là TỘI NGUYÊN TỔ VÀ HÌNH PHẠT LÀ CÁI CHẾT. Mặc dù không tin, nhưng họ tỏ ra căm giận Thiên Chúa vì đã chấm dứt cuộc sống xa hoa của họ quá sớm. Vì thế họ nghĩ Thiên Chúa là một đấng tàn ác. Có điều lạ là, Thiên Chúa tàn ác như vậy mà sao người ta vẫn theo. Thế là họ nghĩ rằng những kẻ theo Thiên Chúa là những kẻ dốt nát, mù quáng.
Còn những người theo Chúa, tại sao chúng ta lại theo? Câu hỏi đơn giản và cũng chẳng mấy ai trả lời được. Tuy nhiên, trong các bạn có Thánh Thần Thiên Chúa nên các bạn cũng chẳng mấy phải bận tâm vì sao, thực tế là vậy.
Chúng ta theo Chúa, bởi chúng ta TIN có đời sống đời sau. Đời sống ngày nay chỉ là sự lựa chọn giữa TRÁI HẰNG SỐNG và TRÁI CẤM đồng thời để TRẢI NGHIỆM những cay đắng mà trái cấm mang lại cùng những NGỌT NGÀO mà trái hằng sống đem lại, để đời sau chúng ta không còn nhắc đến trái cấm đó nữa.
Chúa Jesus đến là để dạy cho chúng ta biết về Cha và cuộc sống đời sau, để không như một số người “được lời lãi về mặt thế gian mà mất linh hồn thì ích gì”. Chúa phán “Nếu hạt giống mà không hư nát đi thì nó mãi chỉ là hạt giống, còn nếu nó hư mất đi thì nó sẽ nảy mầm và sinh nhiều bông hạt”. Con người chúng ta cũng thế, chúng ta phải chết đi trong tội lỗi của chúng ta, để bước vào đời sống mới trên nước Trời, không còn vương vấn gì đến “trái cấm” và “con rắn” nữa.
Để minh chứng cho mọi người thấy rằng cuộc sống này chỉ là thử thách, và cuộc sống sau khi chết mới là vĩnh cửu, Chúa Jesus đã kết thúc bài thuyết giảng của mình bằng một minh chứng hung hồn trên cây thánh giá. Đây là một minh chứng mà không một TIÊN TRI GIẢ hay bất kỳ một học giả, tiến sĩ ham tiền nào đó làm nổi. Và đó cũng là điểm mấu chốt để chúng ta phân biệt được ai mới là NGƯỜI CHĂN CHIÊN ĐÍCH THỰC.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks