Các bạn không theo TCG nếu đọc đoạn Khải huyền này thì cứ tưởng tưởng như mình đang đọc 1 đoạn khoa học viễn tưởng :).

Con thú, con mãng xà là hình ảnh của sự vấp ngã, của phần Âm trong cặp Âm dương, của bóng tối để đối lập ánh sáng, của sự chết để đối lập sự sống, vv...
Hình ảnh người Phụ nữ sinh con trai, người con chăn dắt muôn dân, và con mãng xà ngăn cản người Phụ nữ sinh con, là hình ảnh biến cố Chúa Giê Su xuống thế làm người, người Phụ nữ là Đức mẹ Maria.
Trong đoạn này còn có câu: "9 Con Mãng Xà bị tống ra, đó là Con Rắn xưa, mà người ta gọi là ma quỷ hay Xa-tan, tên chuyên mê hoặc toàn thể thiên hạ; nó bị tống xuống đất, và các thiên thần của nó cũng bị tống xuống với nó" nói về sự vấp ngã của các Thiên Thần, để thấy 1 điều không phải chỉ loài người mới ăn trái táo, các Thiên thần (những thụ tạo siêu hình, gần gũi Thiên Chúa nhất) và cả con rắn cũng đã nếm trái táo cấm :).

Như vậy, có thể thấy rằng, đã nằm trong vũ trụ này, đã là thụ tạo (được tạo ra) là đều có những mặt đối lập:Adam Eva ăn trái táo và phân ra tốt xấu; Thiên thần Lucifer không vâng lời mà phân ra Con rắn( xa tan, tội lỗi)- và Thiên thần.