Theo tôi thì tội là những hành vi xấu ác mà mình làm. Tội nguyên tổ là nguồn gốc những hành vi của con người kể từ khi ăn trái cấm và biết phân biệt thiện, ác.
Trước khi ăn trái cấm, con người tự nhiên như một đứa trẻ, mọi hành vi của con người là tự nhiên hòa đồng với trời đất vũ trụ. Tâm thức con người trong sáng chưa bị vẩn đục lúc nào cũng vui vẻ. Tuy nhiên do sự không biết (vô minh) nên người đàn bà nghe lời con rắn để ăn trái cấm. Khi ăn trái cấm, sự phân biệt thiện, ác bắt đầu khi đó có sự yêu ghét khởi sinh. Khi đó sự xấu hổ khi nhìn thấy thân thể trần truồng của nhau là thể hiện cái sự muốn đẹp ghét xấu nên che đậy cái xấu. Cũng như vậy tham dục bắt đầu được sinh ra do sự tò mò của những giấu diếm. Từ đó trở đi muôn ngàn thứ khác nảy sinh và tạo ra sự phân biệt của loài người với nhiều vấn đề đẹp xấu, vuông tròn, sáng tối v.v. Đây là nguồn gốc của mọi tội lỗi và có lẽ đây chính là tội nguyên tổ. Tội này do một dòng tâm thức ngày càng tiến triển của con người tạo ra.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks