
Nguyên văn bởi
vudajkaka
Mọi người không hiểu thực sự ý nghĩa ở đây rồi, chưa biết hoàn cảnh gia đình nhà em mà, đúng rất khác với mọi người nghĩ, tiền bạc vật chất là đơn giản chỉ kết cấu từ hư vô, và tôi chẳng muốn gì hơn hết ngoài việc mở 1 lớp tâm linh THỰC SỰ nếu may mắn tôi sau sát sự trợ giúp của thầy lương minh đáng nữa thì tốt , tôi muốn mở cho những người đủ duyên gặp tôi, cái sự giác ngộ ở đây nó khác với tôi nghĩ nhiều, 1 thằng ăn dơ ở bẩn, thối nát , ngu si , cũng giác ngộ đc như vậy tôi muốn chứng tỏ cái TÔI gì đây ? tôi chẳng cần gì, nhà nghèo ko có nổi 1 chiếc xe máy đi nhưng tôi đâu có chán nãn thay vào đó tôi vui tôi vui vì tôi được giúp mọi người , những linh hồn phản đối là những linh hồn chưa đủ sự hiểu biết nên tôi không trách mắng đâu :), hãy nghe con tim mach bảo ở đâu là an toàn
Bookmarks