hihi huynh Minh-Hien ơi! huynh đã phí công để giảng giải cho hạng người tiểu nhân rồi, họ hổng những tiểu nhân mà còn tối dạ và thù dai nữa đó huynh ơi, hihi. Họ đâu có nhìn ra được vấn đề quan trọng của bài giảng của bé Như Ý đâu huynh, mà họ chỉ chăm chăm nhìn vào vài ba chuyện ẩn dụ, hoặc là dí dỏm thôi (hihi, em đôi lúc nghĩ là họ tối dạ quá cho nên họ hổng hiểu được các lối nói ẩn dụ hoặc dí dỏm như là tổ Đạt ma phi lao qua Trung hoa hoặc lông trâu sừng thỏ đâu mà, hihi).

Họ thù dai nữa, em nghĩ họ có mối thù gì đó với Phật giáo Hòa hảo cho nên họ miệt thị đức Phật thầy Huỳnh Phú Sổ, họ vu khống Đức thầy, khi bị huynh chất vấn thì họ lảm nhảm đủ điều đánh tráo khái niệm để né tránh, em thấy cái kiểu này hơi quen quen, hihi em hổng dám nói ra vì sợ bị chụp mũ phản động, hihi.

Thôi em hổng dám nói nhiều, em chỉ mong huynh tui tui hoan hỉ post tiếp phần 4 để em copy vào MSword rồi in ra cho mẹ em đọc, hihi.