Em tu chưa giỏi, nên khi tranh luận em cũng có tập khí chúng sanh, nhưng người ngoài thì rất bình tĩnh nhé, rất an lạc nhé, rất hay ho nhé, nhìn thấy em sai cái này nè, thấy em sai cái khác nè nhưng người ngoài cuộc ơi, hãy ráng mà giữ gìn vị thế ngoài cuộc mãi mãi nhé, chứ nếu lâm trận tranh luận thì chưa biết ai phàm tục hơn ai đấy nhé hihihi. Đứng ngoài bàn cờ thì lúc nào cũng sáng suốt và thấy nhiều đường đi hay ho để chỉ bên này, khích bác bên kia, nhưng khi vào ngồi trong bàn cờ để đánh thì chưa chắc đã thấy cái gì đâu ạ. Người ngoài cuộc cũng chỉ là người ngoài cuộc, kêu ai giữ gìn tâm thì hay hơn hết là nên tự lo giữ gìn tâm của mình thì hay hơn. Chúng sanh với nhau cả mà, cá mè 1 lứa, đã biết chắc ai hơn ai mà dạy bảo gì nhau. Chuyện dạy bảo em xin để cho Thầy của em, còn quý vị em không biết là người như thế nào nên xin miễn dạy em 1 cách free như vậy, em rất sợ hàng free, em cũng chẳng cần những thứ đó, cảm ơn món quà và xin hãy mang về nhà mà xài đi, vì có lẽ quý vị cũng rất cần món quà đó đấy! Thôi đừng khuyên bảo những câu này, mà hãy cẩn thận cho mình thì hay hơn. Hiểu ý của em không?
Bookmarks