lam người mà chi nghi ở ngoài đời gặp mặt nhau mới phải nói cẩn thận hay sao? làm người như vậy cũng uổng một cái tâm tu luyện. dù ở đâu cũng luôn cẩn thận suy nghĩ trước sau. nói mà khong dám nhận thì không đáng. cậu là Mao son hả tôi không hiểu cậu nói mình hay nói ai? cậu nói tôi? không chỉ tôi thôi cậu cũng nên tu lại chính mình đi. tôi không thích đem cái giọng giả phật nói chuyện với ai, tôi chỉ thích dụng cái tâm và cái ý nhà phật mà thôi, chứ không thích nói phật như cậu. khi chưa biết cả phân biệt chánh tà mà cũng tự nhân mình là chánh vậy phải đặt câu hỏi với loại người chánh này!
Bookmarks