Ủa mấy giờ rồi mà các bạn cứ loay hoay mãi cái chuyện này nọ kia nhỉ, thấy bé đó hay thì nghe, thấy ngứa tai thì ko nghe, nghe hay ko là quyền của bạn còn nói hay ko là quyền của bé. các câu hỏi cốt lõi trong cuộc sống các bạn ko tự hỏi và tự trả lời , hà khắc gì cứ loanh quanh mãi. có thể bằng tuổi của bé và thậm chí ngay bây giờ bạn ko thể nói pháp giỏi bằng bé, nhưng như thế ko có nghĩa là bạn kém bé . và cũng ko phải vì bé nói được như thế mà các bạn cảm thấy bực vì nhiều người tung hô bé. Mỗi người mỗi vẻ làm phong phú và đa giạng cho cuộc sống, mình có thể học được rất nhiều từ trẻ con, người già, người này người nọ... ai mà cũng như mình thì thế giới này ra sao đây
Bookmarks