Tôi công bằng.
Khg bênh vực Luyện,
Chuyện Luyện làm thì cũng đã làm rồi,
Cái gì cũng có cái giá của nó, đã vay thì phải trả ( đương nhiên còn có lời...)
Nhưng khi các bạn muốn nói gì cũng phải coi chừng: "khẩu nghiệp" phải mang.
Thg Luyện đã làm rồi, nhưng mình cứ bàn tán hình phạt này nọ, mai mốt con cháu mình như vậy thì sao? Vì làm sao ai biết trước điều gì sẽ xãy ra???
Tốt hơn mình nên yên lặng hay xót xa chia buồn với gia đình, Cha chủ tiệm vàng và Bé Bích thì vẫn hơn,
Ai nghe thấy chuyện gd chủ tiệm vàng bị như vậy mà khg đau đớn xót xa??? Nhưng...
Hôm nay mình "lên án" người khác thì cũng có lúc người khác "lên án" con cháu mình.
1 lần nữa tôi xin nói rõ: Tôi khg quen thuộc, bà con thân thích gì với Luyện, nhg tôi chỉ thấy xót xa tiếc nuối cho 1 kiếp người...
Last edited by cohangxom123; 06-09-2011 at 09:46 PM.
"Ai còn Mẹ, Xin đừng làm Mẹ khóc,
đừng đễ buồn lên mắt Mẹ nghe không"....
rose4 :not_worthy: rose4
Tội nghiệp gia đình họ quá! Sao mà thằng nhỏ này giết người dễ thế? Tôi giết một con gà cũng không dám!
Thương nhà bé Bích quá :(
em nghĩ rằng thủ phạm không phải là Luyện đâu mấy huynh ơi, mà là các sát thủ ở nước ngoài ấy.
The Truth Will Set You Free
The Lie Will Make You To Be Slave.
Chẳg có gì là "bí" ở đây cả. Hắn đã chủ độg, âm mưu, tíh toán từ trước, nghĩa là hắn đã "xác định" sẽ giết người. Sao hắn tới về đêm mà ko mò xuốg lấy luôn vàg đi lại còn chờ chủ nhà dậy mới hàh độg. Cứ cho là hắn sợ đập vỡ tủ kíh mọi người sẽ tỉh dậy nhưg cũg chẳg đến nỗi giết cả nhà người ta <bé Bích may mắn sốg sót>.
Bàn luận nhiều làm gì. Cứ đợi cho pháp luật giải quyết, đến khj ấy ko vừa lòg thì còn hơi còn sức mà lên tiếg.
♥ Dorae-zun ♥
Tháng 8 ơi...mùa thu ngập ngừng gõ cửa...♥
thế giới vật chất luôn tồn tại những chuyện như vậy...
con người tôn sùng vật chất thì bị vật chất mê hoặc->khó tránh chuyện ác xảy ra.
Luật Nhân Quả mà. Đứng trên khía cạnh tâm linh thì vụ việc này bình thường thôi. Sự vay trả giữa hai bên đến hồi kết và 1 bài học cho những người khác.
Một gia đình đến ngày phải trả quả mà họ đã gieo trước đây. (Ai biết trong cuộc sống trước đây... hay trong tiền kiếp trước họ có oan gia với nhau), và một người đến ngày cũng phải trả quả.
Kết quả nếu so sánh về số lượng thì 18 năm tù= 3 mạng người. Quả mà hắn "Luyện" nhận rất là nhỏ so với gia đình kia.
Đó là sự sắp đặt của Thiên ý hết rùi chúng ta chỉ xem và suy ngẫm thôi. Nếu như Luyện gây án sau 1 tháng nữa thì 1 mạng= 3 mạng chứ không phải 18 năm tù= 3 mạng.
Xã hội nhìn nhận sự việc và chúng ta rút ra được bài học gì trong sự việc này . Đó chính là mục đích mà "thiên ý" đã sắp xếp cho chúng ta.
bài học cảnh tỉnh chúng ta về sự xuống cấp của đạo đức.....
Khi 1 sự việc xảy ra mỗi người có 1 góc nhìn khác nhau.
các vị hãy coi hình ảnh bé Bích bị tên ấy chém thế nào rùi hãy phán xét xem có nên tha tội chết cho con thú Luyện ko nhé
![]()
Nam Mô Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát
Tâm hiếu là tâm Phật,Hạnh hiếu là hạnh Phật.Nhiếp cả sáu căn,Tịnh niệm tiếp nối.Bất lập phương tiện,Tự đắc tâm khai
Sự sống sót của Bé Bích là một điều thần kỳ, nhưng em bị khủng hoảng tâm lý suốt đời sau tai nạn vừa qua. Và chúng ta cũng sẽ sock suốt ngày sau khi xem hình của bé.
Ôi Con Người!!!
ôi trờiii...nhìn hình bé Bích mà cứ bị ám ảnh mãi ,p cũng có con nhỏ hơn bé Bích 1 tuổi,nên khi nhìn hình bé mà chảy nước mắt...tội nghiệp quá điii....bé được sống đúng là 1 kỳ tích.........Nhìn tấm hình xong càng cảm thấy thằng kia đúng là loài cầm thú chứ không phải con người .....
$$$191
quả là quân giết người
Ngã vô nhĩ trá
Nhĩ vô ngã ngu
(Bạn kô lừa tôi
Tôi kô gạt bạn)
nhìn ảnh rồi không biết nói gì luôn.....
green3green3green3 xong rồi củng có người hiền đi.
mà củng có người dữ hơn...:sad:3
anh em củng cầu nguyện cho cái ác nó quay đầu đi...bằng tình yêu thương của con người.bởi tần số yêu thương từ chúng ta phát ra có thể hóa giải nhiều cái ác
đang tồn tại+sẽ tồn tại.hãy tin và giành chút ít thời gian cho việc thiện đi các bạn.:love_struck:
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks