Giới đồng cốt có rất nhiều chuyện để nói. Đặc biệt khi những người có đồng ngồi với nhau thì không biết bao giờ hết chuyện.
Mỗi một người có đồng, đã là cả một câu chuyện. Bắt đầu bằng chuyện tâm tính. Người có đồng tính khí thường thất thường, khi vui khi buồn bất chợt. Sớm nắng, chiều mưa, tối gió mùa. Khi yêu ai thường thì yêu ra mặt, khi gét ai thì chỉ muốn xúc đổ đi.
Con đường dẫn người có đồng đến Đạo Thánh có muôn vạn nẻo.Trong cái muôn vạn nẻo ấy, người may mắn thì ít bị cơ đày ( cũng có thể nói là, do cái phúc của tổ tiên để lại). Nhiều người thì tận khổ. Người biết ra thì tự giác mà đi đến cửa Cha, cửa Mẹ. Người cứng đầu cứng cổ thì cố xem đến đâu. Có người thì không tin. Có người thì vợ tin- chồng không tin hoặc ngược lại. Có người thì quay cổ lại với nhà Thánh mong tìm con đường khác rồi tự cho mình là người thông thái.
Không phải ngoài đường kia đã có bao nhiêu kiếp người vì lý do này hay vì lý do khác mà bị cơ đày đi lang thang hay sao. Không có gì tự nhiên mà được hưởng, không phải chuyện gì ta cũng có thể làm chủ được bản thân mình. Cái đấy là số phận, những con người có số phận đặc biệt và cần phải trải qua các công đoạn đặc biệt rồi sẽ làm những công việc đặc biệt.
Người đời có thể coi rẻ họ, khinh thường họ. Nhưng mọi người hãy thử chấp nhận họ và hãy suy nghĩ xem. Nếu họ cũng bình thường như những con người bình thường khác thì họ có phải là những người sinh ra để làm những việc khác người hay không.
Đạo Mẫu vượt qua bao thăng trầm. Thời kỳ nào thì các bà đồng ông đồng cũng vẫn phải âm thầm để tồn tại. Cái thời mà hầu đồng bị cấm, công an đến từng nhà bà đồng bắt gánh bát hương đổ xuống ao. Bắt đeo cái biển trước ngực rồi công an đi theo,loa đài đi theo , trẻ con đi theo bêu xấu họ. Thậm chí bắt bỏ tù họ, họ thà đi tù nhưng vẫn quyết hầu đồng. Họ có phải người ngu, không có nhận thức hay không?. Vậy mà Đạo Mẫu vẫn tồn tại và có lẽ bây giờ những người theo Đạo Mẫu cảm thấy thoái mái nhất trong lịch sử từ khi hình thành đến nay. Vậy cái đáng tồn tại thì phải được tồn tại, bất chấp tất cả. Không cho hầu ầm ĩ thì chúng tôi hầu thầm, không cho thế này thì chúng tôi làm thế khác. Miến là chúng tôi được tồn tại trong sự tồn tại của Đạo Mẫu.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks