Trích dẫn Nguyên văn bởi tuyettrang Xem Bài Gởi
Xin thầy giúp em một quẻ, em muốn biết em và con gái có đoàn tụ được không? và chuyện tình duyên của em sẽ thế nào? công việc em đang làm sau này có kiếm cơm được không?
Xin cảm ơn thầy.
tuyettrang
Chào bạn

Bạn có tượng số cuộc đời gian truân đó đây, khi nơi này, khi nơi khác, đôi lần dang dở chuyện chồng vợ.

Bạn có khúc mắc khá lớn với gia đình cha mẹ, bạn giải quyết được chuyện này sẽ an nhàn tất cả.

Bạn sẽ đoàn tụ với con gái, nhưng không phải là bây giờ, sau 2 năm nữa.

Bạn có số sống xa nhà, cha mẹ, anh chị em, lại đơn độc, tự lo bản thân, tự nuôi sống mình, lại chăm lo cho người khác.

Bạn có số phận long đong từ thuở nhỏ, sống rày đây mai đó, lại va chấp vào chuyện cờ bạc.

Dẫn đến nhiều phiền lụy, gây ảnh hưởng bản thân.

Sau nhiều lần vấp ngã, giờ đây bạn đã đủ chính chắn hơn trong cuộc đời của mình. Hãy hoàn thành đầy đủ cuộc đời của mình, đừng bi quan mà tìm cái chết.

Tự Khách