Trang 1 trong 5 12345 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 1 tới 20 trên 81

Ðề tài: GHI LẠI LỜI BÉ NHƯ Ý THUYẾT GIẢNG ĐẠO PHẬT

  1. #1

    Mặc định GHI LẠI LỜI BÉ NHƯ Ý THUYẾT GIẢNG ĐẠO PHẬT

    “Tìm hiểu hai chữ TU HÀNH trong giáo lý Phật Giáo Hòa Hảo”

    Bé Như Ý trình bày tại Tịnh Thất Út Trung _ tuitui ghi lại.

    Phần 1: Hai chữ TU HÀNH

    NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT
    NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

    Kính thưa ông Út, bà Út, đại diện cho gia đình, cũng là chủ sự cho ngày lễ giỗ kỉ niệm hôm nay.
    Và cùng kính đến….

    Nhân hôm nay cũng là ngày lễ giỗ kỉ niệm cho người thân của ông Út mà con cũng được có cái duyên lành và diễm phúc được trở về mái ấm đạo tràng này để cùng trao đổi, tâm sự với quý cô bác một vài nét về đạo pháp.

    Để mình ngồi lại bên nhau tìm hiểu nghĩa, thực hành đó rồi làm theo, để một ngày mai này mình có thể thành tựu đạo quả.

    Như Đức Thầy tôn kính của chúng ta đã nhắc nhở:

    “Ta yêu chúng viết ra giảng kệ
    Khuyên tăng đồ cùng các tín đồ
    Nghe cạn lời mà chớ có mờ hồ
    Tìm hiểu nghĩa làm theo đắc đạo.”
    Như quý cô bác cũng đã biết đó.

    Quý cô bác mình hỏi ở ngoài đời thì thường thấy, nhà nông người ta gặp nhau thì bàn bạc việc lúa thóc, mùa màng.
    - Canh tác như thế nào để cho các khoảng ruộng của mình đạt năng suất cao ?
    Còn những người lập ra vườn cây ăn trái, hễ gặp nhau thì học hỏi kinh nghiệm, nâng cao kiến thức về việc gieo trồng lai giống.
    - Mùa đông xuân làm như thế nào, rồi mùa hè thu làm như thế nào ?
    Còn những nhà làm ăn kinh tế lớn hơn nữa, người ta còn thấy xa hiểu rộng.
    Tìm đủ mọi cách khéo léo, mọi phương lược để phát huy và đẩy mạnh công việc của mình.
    Thế nên, hàng năm đã thu nhập vào một số lợi nhuận lớn, vài trăm triệu hay vài tỷ gì đó.

    Cũng như thế đối với người hiểu đạo, tu hành.

    Mỗi lần mình gặp nhau đó quý cô bác, là một cơ hội tốt mình ngồi lại bên nhau để trao đổi Phật pháp, sách tấn tu hành, hầu sớm đạt được kết quả mình mong muốn là thành Phật độ sanh.

    Như quý cô bác cũng đã biết.
    Đạo Phật có vào thế kỉ thứ 6 (năm 624) trước Tây lịch, chính là do thái tử Sĩ Đạt Ta.
    Ngài lìa bỏ cung vàng điện ngọc, vợ đẹp, con ngoan, xuất gia, vào rừng khổ lâm hạnh tu hành.
    Trải qua 5 năm tầm học các đạo, 6 năm ngồi thiền định dưới cội cây bồ đề.
    Sau 49 ngày nhập đại định, khi sao mai vừa mọc, chân trời ửng hồng, bức màn vô minh bị xé toạt, ánh sáng đại ngộ chiếu loà, khi ấy Ngài đã tự biết mình đã thành phật, hiệu là Thích Ca Mâu Ni.
    Suốt 49 năm thuyết pháp độ đời, đến 80 tuổi Đức Phật vào Niết Bàn.

    Sự truyền thừa phật pháp có 33 đời Tổ.
    Từ vị Tổ thứ nhất là Tổ Ma-Ha-Ca-Diếp, đến Tổ A-Nan, Tổ Thương-Na-Hòa-Tu, Tổ Ưu-Ba-Cúc-Đa, Tổ Đề-Đa-Ca, Tổ Di-Dá-Ca, Tổ Bà-Tu-Mật, Tổ Phật-Đà-Nan-Đề, Tổ Phục-Đà-Mật-Đa, Tổ Hiếp-Tôn-Giả, Tổ Phú-Na-Dạ-Xa, Tổ Mã-Minh, Tổ Ca-Tỳ-Ma-La, Tổ Long-Thọ, Tổ Ca-Na-Đề-Bà, Tổ La-Hầu-La-Đa, Tổ Tăng-Già-Nan-Đề, Tổ Già-Da-Xá-Đa, Tổ Cưu-Ma-La-Đa, Tổ Xà-Dạ-Đa, Tổ Bà-Tu-Bàn-Đầu, Tổ Ma-Noa-La, Tổ Hạc-Lặc-Na, Tổ Sư-Tử, Tổ Bà-Xá-Tư-Đa, Tổ Bất-Như-Mật-Đa, Tổ Bát-Nhã-Đa-La, Tổ Bồ-Đề-Đạt-Ma.
    Đến Tổ Bồ-Đề-Đạt-Ma là vị Tổ thứ 28, từ bên Ấn Độ, Ngài đã phi lao sang Trung Hoa, truyền thừa Phật pháp đến Tổ Huệ-Khả, Tổ Tăng-Xán, Tổ Đạo-Tín, Tổ Hoằng-Nhẫn, đến Đức Lục Tổ Huệ-Năng, là sau Tây lịch năm 638 đến năm 713, là vị Tổ cuối cùng trong 33 đời Tổ. Ngài đã bất truyền y bát.

    Mãi đến năm Kỷ Dậu (1849), tại tỉnh An Giang, Phật Thầy Tây An ra đời, hướng dẫn chúng sanh tu hành, đến năm Bính Thìn ( 1856 ) Phật Thầy viên tịch.
    Sự truyền thừa phật pháp, mãi đến năm Kỷ Mão (1939) Đức Thầy ra đời, nhằm thời kì mạt pháp, căn tánh của chúng sanh chậm lụt, không thể khai thị ngộ nhập, trực chỉ chơn tâm, kiến tánh thành Phật, như 33 vị Tổ trước được.

    Nếu tính từ Đức Lục Tổ Huệ Năng bất truyền y bát (năm 713), đến khi Đức Thầy ra đời mở Đạo (1939) tổng cộng là 1.226 năm.
    Trong khoảng thời gian trên một ngàn năm ấy, các bậc tiền đức đã than rằng

    “ Xuất gia như ngưu mao, đắc đạo như thố giác.”

    Nghĩa là:
    Người xuất gia nhiều như lông trâu, còn tu hành đắc đạo hiếm như sừng thỏ.

    Quý cô bác mình biết, thỏ đâu có sừng, phải không?
    Mà cái này, thỏ có sừng, nghĩa là hiếm dữ lắm mới có.

    Như Đức Thầy cũng đã xác nhận điều ấy:
    “…Từ ngàn xưa Phật-pháp gài then,
    Nên ít kẻ tu-hành đắc đạo…”
    Hay là:
    “…Cả ngàn năm nhơn tâm xao-xuyến,
    Sao tu hoài chẳng thấy ai thành.
    Bởi chữ tu liền với chữ hành,
    Hành bất chánh người đời mới nói…”

    Ngài cũng không ngớt kêu gọi mọi người:
    “…Nhìn Phật-giáo mà tìm cái lý,
    Coi tại sao ta phải tu-hành…”

    Thế nên, hôm nay con xin được trình bày với quý ông bà cô bác, qua một chủ đề:
    “Tìm hiểu hai chữ TU HÀNH trong giáo lý Phật Giáo Hòa Hảo.”

    - Con xin thỉnh ý quý ông bà cô bác, có thống nhất cho con trao đổi với chủ đề trên không ạ ?
    (tiếng vỗ tay)
    - Dạ, con cám ơn quý cô bác!

    Để thuận tiện, trong lúc trình bày con tạm phân ra một vài chi tiết sau đây:

    Trước nhất, chúng ta tìm hiểu 2 chữ TU HÀNH nghĩa là gì?

    Kế đến, NHỮNG ĐIỀU CẦN THỰC HIỆN trong việc TU HÀNH.

    Sau cùng, LỢI ÍCH của việc TU HÀNH.


    Giờ đây, xin kính mời quý Ông bà cô bác và chư đồng đạo cùng con để lần lượt tìm hiểu qua giáo lý siêu thượng của Đức Thầy.

    Kính thưa quý cô bác!
    TU-HÀNH NGHĨA LÀ GÌ?

    Chữ Tu: nghĩa chính là Trau sửa.
    Chữ Hành: nghĩa là Làm theo.

    Vậy Tu Hành: là trau sửa thân tâm, phù hợp với đạo lý, chơn lý và làm đúng theo lời chỉ dạy chơn chánh của đấng Giáo Chủ trong một Tôn giáo.

    Như các bậc cổ đức có giải thích rằng :
    “ Tu giả tu tâm hướng đạo. Hành giả hành thiện quy chơn”

    chữ Tu: nghĩa là trau-sửa cái tâm hướng về cái đạo.
    Chữ Hành: Nghĩa là làm lành hướng về lý nhất chơn.

    Như trong mục để tóc, Đức Thầy có dạy:
    “….Nếu để tóc mà không trau tâm sửa tánh thì chẳng phải là kẻ tu-hành….”

    SVCZ YouTube Player
    ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.

  2. #2

    Mặc định

    Nghe thiên hạ PR quá! Phải nghe cho biết.Mới nghe thì củng hết hốn! nghe kỷ thì thấy sao sao, kg giống lời Phật cho lắm! Có khi nào đây là 1 hình thức dùng chiếc áo đạo Phật để phá đạo Phật kg? 33 tổ Thiền Tông củng còn chưa thống nhất có phải là tổ của toàn thể Phật giáo kg huống hồ là kéo thêm Huỳnh Phú Sổ vào! Nào là chuyện con chó biết tu, hi hi! Trong kinh Pháp Cú, có 1 con voi hầu hạ Thế Tôn trong mùa an cư, phước đức nó là như thế mà Phật củng an ủi nó ráng tu hành trong tương lai thôi, còn trong kiếp voi thì vỉnh viển kg thể tu chứng huống hồ là con chó ngổi niệm Phật( tôi củng kg hiểu = cách nào người ấy biết là con chó đó nhép miệng là niêm Phật) trong 2 tiếng, tôi thí nghiệm bật cái CD niệm Phật suốt 24/24,lâu lắm cái máy cháy rồi mà sao đâu thấy nó vảng sanh. hết sức la nhảm!Không chối bỏ công lao của Huỳnh Phú Sổ trong việc ngăn cản mưu đồ Thiên chúa hóa toàn VN như ở Philipin của bè lủ thực dân trong thời kỳ Đạo Phật suy tàn ở miền Nam lúc đó, lý luận của him thì củng tốt nhưng củng chỉ là 1 phấn trong giáo pháp của Phật, bây giờ các chùa vì nhiếu lý do mời Như ý vào giảng như vậy, người ngoài xuyên tạc là con của Như Lai phải nhờ người ngoài giảng dạy thì sao?
    Last edited by nguyenquoc2; 03-09-2011 at 07:53 PM.

  3. #3

    Mặc định

    tội lỗi ! tội lỗi ! đúng như đức bổn sư dạy " thời mạt pháp, có kẻ khoác áo như lai, không phải chính pháp nói chính pháp...", lại 1 lần nữa có kẻ muốn đánh bóng tên tuổi của mình trục lợi, mua bán như lai mà lại dựng lên truyện như thế này đây.
    " chúng sinh ngu muội, bị vòng vô minh che lấp, nghiệp quả rồi sẽ đến " tội lỗi quá đi, thương xót cho những kẻ ngu muội !!!

  4. #4

    Mặc định

    Thần khẩu hại xác phàm, im lặng là vàng, mới là thượng sách !!!

  5. #5

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi nguyenquoc2 Xem Bài Gởi
    Nghe thiên hạ PR quá! Phải nghe cho biết.Mới nghe thì củng hết hốn! nghe kỷ thì thấy sao sao, kg giống lời Phật cho lắm! Có khi nào đây là 1 hình thức dùng chiếc áo đạo Phật để phá đạo Phật kg? 33 tổ Thiền Tông củng còn chưa thống nhất có phải là tổ của toàn thể Phật giáo kg huống hồ là kéo thêm Huỳnh Phú Sổ vào! Nào là chuyện con chó biết tu, hi hi! Trong kinh Pháp Cú, có 1 con voi hầu hạ Thế Tôn trong mùa an cư, phước đức nó là như thế mà Phật củng an ủi nó ráng tu hành trong tương lai thôi, còn trong kiếp voi thì vỉnh viển kg thể tu chứng huống hồ là con chó ngổi niệm Phật( tôi củng kg hiểu = cách nào người ấy biết là con chó đó nhép miệng là niêm Phật) trong 2 tiếng, tôi thí nghiệm bật cái CD niệm Phật suốt 24/24,lâu lắm cái máy cháy rồi mà sao đâu thấy nó vảng sanh. hết sức la nhảm!Không chối bỏ công lao của Huỳnh Phú Sổ trong việc ngăn cản mưu đồ Thiên chúa hóa toàn VN như ở Philipin của bè lủ thực dân trong thời kỳ Đạo Phật suy tàn ở miền Nam lúc đó, lý luận của him thì củng tốt nhưng củng chỉ là 1 phấn trong giáo pháp của Phật, bây giờ các chùa vì nhiếu lý do mời Như ý vào giảng như vậy, người ngoài xuyên tạc là con của Như Lai phải nhờ người ngoài giảng dạy thì sao?
    Xin thưa trước là em không có ý gây hấn mà chỉ cùng bàn luận thôi ạ! Xin hỏi bé Như Ý có mặc chiếc áo nhà Phật không ạ? Áo dài nâu là độc quyền của Đạo Phật Giáo Hòa Hảo. Ngay cả Đức Huỳnh Giáo Chủ cũng chỉ mặc áo màu nâu của Phật Giáo Hòa Hảo. Nên ai đó nói rằng mặc áo Như Lai thì không chút nào đúng đắn rồi ạ. Áo Như Lai là y áo màu vàng, Bé Như Ý và Đức Huỳnh Giáo Chủ đều chẳng ngồi tòa Như Lai để thuyết Pháp cả. Đức Huỳnh và bé Như Ý đều nói Pháp trên địa vị và phương diện cư sĩ tại gia. Trong Video clip, bé Như Ý luôn miệng gọi buổi nói chuyện chứ không gọi là thuyết Pháp. Và buổi nói chuyện diễn ra ở tư gia, hình như nhà ông Út gì đó có đám giỗ, sẵn đông người nên cùng nhau nói chuyện Đạo. Một số tư gia người ta chừa khoảng trống để có dịp tụ họp đông người cùng nhau nghe 1 vị có kiến thức lên nói chuyện Đạo, khuyến tấn cho mọi người tu tập. Đó không phải là chùa nào mời bé Như Ý đến giảng, mắt nhắm mắt mở nhìn sao ra chùa thì cũng hay thật đấy!!! Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam và Giáo Hội Phật Giáo Hòa Hảo là 2 Giáo Hội tách biệt nhau, họ có thuận thảo với nhau hay không thì em không biết nhưng bên nào cũng có thành phần trụ cột giữ gìn Giáo Lý như nhau nên em nghĩ chẳng có ai thỉnh ai khác để qua giảng dùm ai đâu ạ. Tuy rằng 2 Giáo Hội có cùng nguồn gốc Giáo Lý Phật Thích Ca nhưng có chút dị biệt.
    Nói cho cùng, bé Như Ý cũng chỉ khuyến tấn tu hành. Có người "không ưa" Tịnh Độ thì bài bác này nọ, em cũng từng có nhiều thắc mắc như những vị bài bác kia. Khi em đem thắc mắc đi hỏi Thầy em thì Thầy nói rằng, khuyến khích con người về Nhân Quả, về tránh làm ác nên làm lành, hay thậm chí niệm Phật thì cũng không có gì sai, nếu không dạy những thứ đó, lỡ họ thích đua xe, trộm cắp, tà dâm, nói dối, sát sanh, rượu chè, ... thì có khổ cho xã hội hay không? Sao không nhìn đời bằng quan kiến tích cực mà cứ nhìn với cái con mắt u ám đen tối thui lùi thế thì làm sao mà đời sáng sủa rõ ràng cho được ạ!!! Rõ ràng, bé Như Ý và cả Đạo Phật Giáo Hòa Hảo đều dạy dỗ tránh xa những thú vui quái ác đó. Niệm Phật nghĩ cho cùng là suy tưởng về Đức Phật, niệm là nghĩ tưởng, nghĩ tưởng tới Đức Phật là 1 ý tưởng tốt lành, thay vì nghĩ tưởng tới chuyện ăn chơi sa đọa thì nghĩ tưởng tới Đức Phật. Dù sao cũng tốt hơn rất nhiều rồi mà. Mẹ em có nói rằng, đừng bao giờ đòi hỏi người khác theo ý mình, vì mình sẽ tự làm cho mình khó chịu nếu cứ theo cái quan niệm độc đoán ấy. Tự do là của mỗi người. Và mình nên có cái nhìn rộng mở 1 chút, cứ cố chấp rằng mình là chính thống còn người ta là phụ chi, là nhỏ, là thấp, ... cái thái độ đó không phải là của người tu hành. Thái độ đó vừa làm dễ xa nhau, thiên hạ muốn tránh xa mình, vừa chẳng thể giúp mình học hỏi gì thêm, vừa thể hiện quan kiến hẹp hòi, tự kỉ ích kỉ, ngã mạn cống cao, ... toàn là thói xấu thì e rằng nếu đó là người có ý nguyện tu hành sẽ mất thời gian dài để bỏ bớt mấy cái thói nhăng nhít chẳng đáng có đó, mất 1 khoảng thời gian tu tập tiếp tục, tự kéo dài hành trình tiến tới quả vị Phật của mình, ... Và mình nên tự hỏi mình có nói chuyện được như bé Như Ý ngay khi bằng tuổi bé Như Ý hay không? Ngay cả thời điểm bây giờ thì em chắc rằng họ cũng chưa thể làm được như bé Như Ý 9 tuổi nữa là ... Cái đó nên tự vấn lương tâm lại, nói ra thì có khi tủi hỗ với mọi người vì có vẻ mình đang ganh tỵ với cô bé 9 tuổi đầy tài năng ấy, con nít mà giỏi như vậy thì cũng đáng tán thán mà, mình lớn cỡ này mà chưa làm được như vậy thì cũng nên biết tôn trọng tài năng chứ, ai lại thích chơi cái trò dìm hàng như vậy coi sao được nè! Nên giấu kín đáo sự thua sút 1 đứa bé của mình để bảo toàn bản ngã thì hay hơn. Chắc không cần khuyên việc "bảo toàn" bản ngã phải làm như thế nào thì chắc cũng tự biết mà làm rồi hỉ hihihi.
    Chúng ta khi nói thì phải có chút hiểu biết về Đạo Giáo của người khác rồi mới phát ngôn, em nghĩ đó mới là cách nói khôn ngoan. Chúng ta có hiểu gì về Phật Giáo Hòa Hảo hay chưa? Phật Giáo Hòa Hảo không có tu sĩ, chỉ có cư sĩ ở nhà lo làm ăn và tu tập, cho nên nói Đạo đó mặc áo Như Lai là sai từ đầu.
    Chuyện thú vật niệm Phật thì ngay cả Tịnh Độ Tông, quý Thầy bên Phật Giáo Thống Nhất cũng giảng, Thầy Giác Hạnh và vài Thầy mà vô tình em có nghe, vậy thì chuyện thú vật biết niệm Phật mà bé Như Ý nói cũng không phải độc quyền của Phật Giáo Hòa Hảo hay độc quyền của bé Như Ý nghĩ ra, sao gán 1 cách trắng trợn cho bé Như Ý và PGHH rồi bản thân đưa ra ý kiến xúc xiểm vô liêm về 1 cô bé và về 1 Giáo Phái như vậy, thật đáng xem lại nhân cách, có thù ghét gì người ta hay sao mà ra tay nặng quá vậy? Nếu đã từng có nghe và xem nhiều VCD giảng của Quý Thầy bên Giáo Hội Phật Giáo sẽ thấy chuyện thú vật biết niệm Phật đó có nhắc tới rất nhiều mà nên không vội vàng gán tội riêng cho bé Như Ý và PGHH như vậy, hình như chẳng có đào sâu vô tìm hiểu ý kiến này nên nói năng rất chủ quan tự tin đến nỗi phát ngôn dao to búa lớn dẫn tới tự mang họa. Nếu nói rằng đây là chuyện nói nhảm thì hình như anh/chị chê luôn cả các vị Hòa Thượng của Giáo Hội Phật Giáo vì các Ngài cũng giảng điều đó, và trong các quyển sách viết về Phật Giáo Tịnh Tông cũng có vài truyên tương tự như thế, e rằng chê nhảm kiểu này thì đụng chạm tới nhiều vị tôn túc đức hạnh từ cổ chí kim đó à. Họa ngàn cân trong câu nói nhẹ tựa lông hồng, cái lưỡi nhỏ xíu mà gieo họa cho cái thân mấy chục kí cho tới 1 tạ, khiếp thế chứ. Hic, em không dám phát ngôn mặc dù em cũng thấy chuyện đó hơi khó tin 1 chút, phàm cái gì không biết 1 cách chắc ăn thì không nói còn hơn. Một vị từng trải khuyên em 1 câu mà em luôn nhớ: Nếu không biết chắc thì im lặng là tốt nhất, cứ để chuyện thắc mắc ở đó, từ từ sẽ có lời giải đáp, hiểu biết của con người rất hạn hẹp, đừng tự cho mình có quá nhiều hiểu biết để có thể tự tin mà vội vàng bác bỏ, bài bác thứ gì. Em luôn nhớ điều đó! hihihi
    Nếu sự vãng sanh có diễn ra với con chó hay con mèo nhà mình thì em e rằng phàm nhân thô tục, tâm niệm tạp nham, đầu óc đen tối cũng khó mà cảm nhận được những kì tích siêu nhiên đó đâu. Đầu óc mình có tần số cỡ nào thì bắt được sóng cỡ tần số đó mà thôi, chắc gì mình đã thanh tịnh tới mức thấy được những chuyện thanh tịnh, không chắc chắn mà cứ nói năng như thế thì ... quá ư mạo hiểm. Nên chăng các kết luận trên có vội vàng quá không?
    Last edited by Minh-Hien; 04-09-2011 at 08:01 AM.

  6. #6

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi dangbao2007 Xem Bài Gởi
    Kaka...đã nói rồi mà...nhìn là pík rồi.có phần ghi chép k sai 1 chữ lun,kịch bản rành rành vậy mà nhìu ng còn mê muội khen con bé này.nên nhớ ma quỷ cũng có thể thuyết pháp,đọc kinh nhé...kaka...
    Xin Tỉnh Thức Sư Huynh chỉ dùm em con ma, thằng quỷ nào thuyết Pháp để em nghe thử cho biết. Chứ sư huynh nói thì em tò mò lắm. Sư Huynh có thấu thị nhìn ra ma quỷ thì hẳn là cao nhân, nếu không thì cũng giống như tụi nó nên nhận ra nhau hahaha
    Sư Huynh nói chuyện mà không suy nghĩ, cái này là người ta nghe bài nói chuyện rồi đánh ra. Có nhiều vị Thầy không viết sách mà do học trò đánh máy lại lời giảng và in thành sách, ví dụ nhiều sách của Thầy Nhất Hạnh không phải do Thầy viết mà đánh máy lại lời giảng rồi in sách, nó là như vậy đó, thời đại công nghệ thông tin mà chuyện này không biết thì hơi bị tụt hậu á! Cái này người có biết qua mới hiểu còn không biết thì nói cho biết.
    Chắc Sư huynh tưởng chủ bài đăng này cung cấp bài giảng cho bé Như Ý để học thuộc lên trả bài quá. Lộ trình suy nghĩ rất là trớt quớt !!!
    Last edited by Minh-Hien; 04-09-2011 at 12:58 AM.

  7. #7

    Mặc định

    Đạo hòa hảo được Huỳnh giáo chủ trích những phần trong giáo lý đạo phật và soạn lại cho đơn giản để thành lập đạo.Mục đích là khuyên răn mọi người chọn 1 cách sống giữ đạo.Do đó có thể nói đạo hòa hảo được sinh ra từ giáo lý đạo phật,chủ yếu là tịnh độ tông.
    Bởi vậy nếu ai chưa tu thì có thể chọn đạo hòa hảo để tu,còn nếu tu rồi thì nên chọn tịnh độ tông và đừng bỏ tịnh độ tông mà theo đạo hòa hảo.Vì tịnh độ tông rộng lớn như 1 biển phật pháp như một kho tàng phật để lại cho chúng ta học,và quan trọng đích đến là giải thoát,chứ không giống đạo Hòa Hảo chỉ có 6 phần mà bé Như Ý giảng thôi.

  8. #8

    Mặc định

    Mình nói vậy,nếu bạn Minh_Hien có thắc mắc gì thì cứ liên hệ :
    yahoo(chát): nguoibanthan_fish
    Email:nguoibanthan_fish@yahoo.com

  9. #9
    Nhị Đẳng Avatar của Hư_Không
    Gia nhập
    Jul 2011
    Nơi cư ngụ
    Tịnh Lưu Ly
    Bài gởi
    2,660

    Mặc định

    Xin hỏi, lúc 9 tuổi mấy bạn có làm được như vậy không, các bạn có đọc và có thể thuộc được như vậy không. Và ngay bây giờ bạn có thể làm được không, và bạn có dám chắc rằng mình có thể thuộc và nói trôi chảy được như vậy không?
    Nếu được thì hãy bình luận đúng sai. Nếu không được thì chưa biết thế nào là đúng thế nào là sai.
    Tu thì có nhiều cách tu, không phải ai cũng tu giống các bạn và các bạn cũng chưa chắc tu giống người ta. Tu như thế nào cũng được vì mình làm thì mình hưởng chứ chẳng ai hưởng dùm miễn là con đường cuối cùng là con đướng đến giác ngộ.
    Có lẽ bây giờ các bạn đã đọc qua rất nhiều kinh điển nhỉ, nào là Kinh Lăng Nghiêm, Kinh Diêu Pháp Liên Hoa v.v... Nhưng mấy bạn nhắm hiểu được bao nhiêu trong đó.
    Vừa xem xng clip mà vội phê bình, chỉ trích này nọ thì có lẽ cái sân cái si nó vẫn còn đó. Nếu mấy bạn thấy clip này không đúng sự thật, không phải là giáo lý nhà Phật hay xuyên tạc phỉ báng gì đó thì đừng có nghe nữa. Vì Phật Pháp không phải cái để đem ra bàn luận đâu.

  10. #10
    Nhị Đẳng Avatar của Hư_Không
    Gia nhập
    Jul 2011
    Nơi cư ngụ
    Tịnh Lưu Ly
    Bài gởi
    2,660

    Mặc định

    Đúng là kẻ tu thì đông, mà thuyền vong chở không hết.

  11. #11

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Thien_than_000 Xem Bài Gởi
    Mình nói vậy,nếu bạn Minh_Hien có thắc mắc gì thì cứ liên hệ :
    yahoo(chát): nguoibanthan_fish
    Email:nguoibanthan_fish@yahoo.com
    Dạ thưa, em hoàn toàn không bênh vực thiên lệch cho Giáo Phái nào, em không theo Phật Giáo Hòa Hảo mà cũng không theo Tịnh Độ, câu nói của Huynh/Tỷ cũng có phần đúng rất nhiều. Nên em đâu có gì để thắc mắc.
    Những bài viết của em luôn tuân thủ quan điểm của em và cũng là quan điểm của Phật Giáo Thế Giới nói chung cho tất cả các Tông Phái mà Huynh/Tỷ Nguoi Khan Trang có lần đăng lên: Tôn Trọng tất cả các truyền thống Phật Giáo. Tính em hay nói thẳng nên có ai mà bài bác các dòng phái thì em góp ý. Thường thì em hay bỏ qua cho rồi nhưng nhiều khi thấy hơi quá đáng thì viết 1 chút ít. Với kiến thức chung chung về Tôn Giáo thì em không bài bác Tôn Giáo nào, dòng phái nào ...

  12. #12
    nguyễn châu tú
    Guest

    Mặc định

    Ai tin thì cứ theo, không tin thì không theo, phân tích tranh luận đúng sai, bên phê phán bên bảo vệ, rốt cuộc để làm gì?

    Như Ý có là thánh cũng được, không là thánh cũng được, phần thánh đó đều có bên trong mỗi người , khác biệt là ít hay nhiều thôi. Bé Như Ý nói được nhiều điều hay lẽ phải cũng tốt, nhưng hiểu được những gì mình đang nói thì lại càng tốt hơn, chứ chưa nói đến làm trong thực tiễn.

    Tu mà ăn chay niệm phật thì chưa phải là tu. Ăn thịt, ngủ mặn, mới thực là chân tu.

  13. #13

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi dangbao2007 Xem Bài Gởi
    thiệt là đau lòng quá đi à:(.đã chỉ ra hết mà vẫn có kẻ ngu muội lao đầu vào tin...đúng là thời mạt pháp...
    Hihihi chị gái này, hỏi thì không trả lời có lẽ chị ấy bị lâm tình thế "ăn bí lù" vì đuối lý ấy mà, nhưng lại tung tiếp các chiêu và hành động thường thấy của người phán dùi. Chị ấy đọc và hiểu cái kiểu chi mà cũng không hiểu đúng ý của người khác. Phuong Hieu đang có vẻ đứng cùng chiến tuyến với chị ấy, vậy mà chỉ lại quay ngược choảng đồng minh của chị ấy. Hạng người này thật là nên cẩn thận, chơi với họ coi chừng bị Hồi Mã Thương tung chưởng hàm răng cắn ngược là chết toi hihihi. Hiểu nhầm do đọc xớn xác thì đã là 1 cái "trí tuệ đỉnh cao" rồi, đàng này lại quay ngược quánh đồng minh :icon_rolleyes: . Trí tuệ sanh trí tuệ nhưng lại quá nguy hiểm hahaha. Em không dám đứng chung chiến tuyến với trí tuệ đỉnh cao kiểu này, dễ bị đạn lạc và răng cắn nhầm lắm lắm sợ quá, sợ quá đi thôi hihihi.
    Last edited by Minh-Hien; 04-09-2011 at 11:25 AM.

  14. #14

    Mặc định Bé Như Ý thuyết giãng ..tuitui ghi lại

    posted by Hư_Không;

    Xin hỏi, lúc 9 tuổi mấy bạn có làm được như vậy không, các bạn có đọc và có thể thuộc được như vậy không. Và ngay bây giờ bạn có thể làm được không, và bạn có dám chắc rằng mình có thể thuộc và nói trôi chảy được như vậy không?
    Nếu được thì hãy bình luận đúng sai. Nếu không được thì chưa biết thế nào là đúng thế nào là sai.
    Tu thì có nhiều cách tu, không phải ai cũng tu giống các bạn và các bạn cũng chưa chắc tu giống người ta. Tu như thế nào cũng được vì mình làm thì mình hưởng chứ chẳng ai hưởng dùm miễn là con đường cuối cùng là con đướng đến giác ngộ.
    Có lẽ bây giờ các bạn đã đọc qua rất nhiều kinh điển nhỉ, nào là Kinh Lăng Nghiêm, Kinh Diêu Pháp Liên Hoa v.v... Nhưng mấy bạn nhắm hiểu được bao nhiêu trong đó.
    Vừa xem xng clip mà vội phê bình, chỉ trích này nọ thì có lẽ cái sân cái si nó vẫn còn đó. Nếu mấy bạn thấy clip này không đúng sự thật, không phải là giáo lý nhà Phật hay xuyên tạc phỉ báng gì đó thì đừng có nghe nữa. Vì Phật Pháp không phải cái để đem ra bàn luận đâu.

  15. #15

    Mặc định Bé Như Ý thuyết giãng ..tuitui ghi lại

    posted by Hư_Không;

    Đúng là kẻ tu thì đông, mà thuyền vọng chở không hết.

  16. #16

    Mặc định Bé Như Ý thuyết giãng

    Nhu Y 1 _ PHAT GIAO HOA HAO 1 Bé giãng Chử Sắc....Tài....

    http://youtu.be/gbDOhadeZJM

    Giãng Cách TU

    Quan Trọng Chử Sắc

    Giãng Chử Sắc rất rõ

    Giãng Chử Tài rất rõ

    Giãng Ngủ Giới Hương cũa Đức Lục Tổ rất rõ

    Giãng Thập Thiện Thập Ác rất rõ

    Giãng Tam Nghiệp rất rõ

    Giãng Giới Định Huệ rất rõ

    Giãng Tổng Hợp Cách TU

    Luôn nhắc nhở TU HÀNH

    TU còn Yêu Ghét Giận Hờn

    TU còn Ái Ố SÂN SI

    Cữa Phật khó kề

    Đường Mê khỏa Lắp


    bệnh rất nguy hiễm H6 hát sáu là Háo Sắc
    Last edited by vuive; 04-09-2011 at 12:11 PM.

  17. #17

    Mặc định TU HÀNH - Phần 2

    “Tìm hiểu hai chữ TU HÀNH trong giáo lý Phật Giáo Hòa Hảo”

    Bé Như Ý trình bày tại Tịnh Thất Út Trung _ tuitui ghi lại.


    Phần 2: TRƯỜNG CHAY

    NHỮNG ĐIỀU CẦN THỰC-HIỆN TRONG VIỆC TU-HÀNH.

    Trước nhất, là phải có HẠNH GIỚI TRƯỜNG CHAY.

    Hạnh giới trường chay là căn bản đầu tiên, để chứng minh rằng vị ấy đã phát tâm giác ngộ tu hành theo Đạo.

    Vì phần đông, nghe nói đến ăn chay người ta rất sợ.

    Mà thật vậy ăn chay cũng không phải là dễ.


    Vì từ trước đến giờ chúng ta đã quen dùng thực phẩm là các sinh mạng của động vật, nên nay mà chuyển qua dùng rau quả hay là ngũ cốc, thì việc ấy vô cùng khó khăn.

    Nhưng nếu mình làm được thì người trên thế gian này nhìn chúng ta ở một góc độ đầy lòng khả kính, và các loài chim muông cũng không sanh lòng lo sợ khi ta đến gần chúng.

    Thế nên đó quý cô bác, TU HÀNH, cái căn bản đầu tiên là mình phải dùng chay, không nên sát giết những loài vật kém trí tuệ hơn mình.

    Nếu mà mình làm được như thế, thì khắp cả năm châu này sẽ được thái bình an lạc.

    Đến đây, con nhớ lại 1 câu chuyện, mở ngoặc chút xíu nha quý cô bác.

    Vào mùa thu Kỷ Mão (1939), khi Đức Thầy ra mở Đạo, Ngài dạy

    “chay 4 bữa, ấy là quy tắc”.


    Thế nên có 1 số đồng đạo đã quy y với Đức Thầy rồi nhưng mà trong những ngày chay lạt còn bắt cá linh theo dòng nước đổ. Người ta làm đáy đó quý cô bác.

    Thì Đức Thầy, Ngài không hiểu tại sao tín đồ đã quy y rồi mà sao còn làm những hành động mà ác độc trong những ngày chay lạt như vậy. Nên Ngài muốn cải thiện cho các tín đồ là không làm những việc ấy nữa.

    Nhân 1 hôm, các đồng đạo lại nghe Thầy thuyết pháp. Sau giờ thuyết giáo, Ngài mới hướng mặt về số người làm đáy hỏi:
    - Hôm nay quý ông ăn chay hay ăn mặn?
    Các vị ấy đều trả lời:
    - Dạ thưa, hôm nay chúng con ăn chay.

    Đức Thầy nói:
    - Từ đây trở về sau tôi cho phép các ông được dùng mặn!

    Khi đó, các vị này mới hững hờ, lo sợ nhìn Thầy. Lúc đó, Thầy mới ung dung giải thích. Thầy nói:

    - Thà mấy ông dùng mặn đi, chỉ tốn vài cân cá thôi. Còn này đó, mấy ông làm đáy trong những ngày chay lạt tốn rất là nhiều sinh mạng. Thế nên, tôi cho phép các ông được dùng mặn đó. Nhưng không được phép sát hại sinh linh trong những ngày chay lạt nữa.

    Khi đó, các vị này mới hiểu được, mới nói với Thầy:

    - Dạ bạch Thầy, từ đây trở về sau chúng con không còn làm đáy nữa, và quyết chí tu hành theo Thầy.

    Kính thưa quý cô bác, theo thông thường bây giờ đó, ăn chay, theo quan niệm của các tôn giáo.

    Có tôn giáo người ta quan niệm ăn chay cử 12 con giáp.
    Hay ăn chay chỉ được quyền ăn những sinh vật sống ở dưới nước, có máu lạnh, như con tôm, cua, ốc, lươn, trạch,…Không được quyền ăn những sinh vật sống trên đất, có máu nóng như là con heo, gà, vịt, v.v..
    Người ta quan niệm vậy đó.

    Nhưng mà, các vị ấy ăn chay sao, con không biết. Nhưng mà con ăn chay theo lời Thầy. Là ăn chay như vầy nè quý cô bác.

    Thôi con mở ngoặc nữa nha. Tại trưa rồi, kể chuyện nhiều, ít buồn ngủ.

    Có 1 vị này từ Ba Trúc, Tri Tôn đến viếng Đức Thầy và thưa Thầy:

    - Thưa ông Tư, sao tôi thấy đức bổn sư ở Ba Trúc dạy đệ tử, ăn chay phải cử tới 12 con giáp. Còn sao Ngài dạy tín đồ là ăn chay, trong điều răn cấm thứ năm, chỉ không ăn thịt, cá và chỉ kiêng cử có 3 con thôi.

    Điều thứ năm, ta chẳng nên sát sinh hại vật, là không sát sanh hại vật, nhưng mà cử 3 con.

    Cử 3 con là biết con gì không thưa quý cô bác?
    - Trâu, chó, bò.
    Trâu, chó, bò là 3 con không được quyền ăn.

    Lúc đó, Đức Thầy mới ung dung giải thích. Lúc đó Thầy nói:
    - Tại người mới tu phải cử 3 đến 4 con. Còn người tu lâu cử có 2 con à.
    Nghe Đức Thầy trả lời như vậy lại càng thắc mắc, liền hỏi:
    - Thưa ông Tư, sao người tu lâu cử có 2 con thôi?

    Đức Thầy mới trả lời:
    - Người tu lâu cử có 2 con. Một, là con đẻ trứng không được ăn. Hai, là con đẻ con không được dùng.

    Kính thưa quý cô bác, 1 hôm có ngồi nói chuyện với ông chú này.
    Ông mới hỏi cháu ăn chay trường lâu chưa?
    Con nói con không có ăn chay trường.
    Rồi ổng mới hỏi vậy chứ con không ăn chay trường sao con quy y, sao con tu được.

    Con nói tại vì Thầy dạy đó. Con quy y theo đạo Phật giáo Hòa Hảo. Đức Giáo chủ dạy ăn chay cử có 2 con à, con đẻ con với con đẻ trứng không có ăn.
    Lúc đó, ông ngồi ngẫm nghĩ rồi nói: Vậy là mày ăn chay trường luôn rồi!

    Nói hổng biết phải ăn chay trường hay không mà con cử có 2 con à, còn con còn lại ăn hết!
    Quý cô bác mình thấy con nào mà nó hổng đẻ con hoặc đẻ trứng không?

    Thế nên cái căn bản đầu tiên là mình phải dùng chay nha.

    Như Đức Thầy đã dạy tín đồ:

    “Phận tu-hành đạm-bạc rau tương,
    Miễn cầu được an-khương bốn bể”



    SVCZ YouTube Player
    ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.

  18. #18

    Mặc định

    Vì lời của bé Như Ý nói là chân thật , là cái cốt lõi của đạo trong trời đất . Do đó chấn động ma cung làm cho Ma Vương (Satan) trở nên điên loạn . Thành ra cái bọn ma con nó phải có nhiệm vụ phá hoại chánh pháp , đả phá người nói pháp là phải thôi . Xưa khi Phật sắp thành đạo cũng bị ma vương làm đủ mọi tà phép , cho sắc đẹp chiêu dụ , mắng chửi , sỉ vả v.v... nhưng rốt cuộc Phật vẫn thành đạo .

    Nếu không có những người như bé Như Ý thì chúng ta vẫn chìm hụp trong vô minh , mà chìm hụp trong vô minh cũng chính là cái mong muốn của ma vương . Vì chúng ta càng ngu thì ma vương càng dễ trị , nay có người giúp chúng ta phát triển trí tuệ để thoát ngu thì bọn ma nó phải phá , vì khi nó chết đi thì nó về với ma vương là cha của nó rồi.

  19. #19

    Mặc định Bé Như Ý thuyết giãng

    posted by kevin;

    Vì lời của bé Như Ý nói là chân thật , là cái cốt lõi của đạo trong trời đất . Do đó chấn động ma cung làm cho Ma Vương (Satan) trở nên điên loạn . Thành ra cái bọn ma con nó phải có nhiệm vụ phá hoại chánh pháp , đả phá người nói pháp là phải thôi . Xưa khi Phật sắp thành đạo cũng bị ma vương làm đủ mọi tà phép , cho sắc đẹp chiêu dụ , mắng chửi , sỉ vả v.v... nhưng rốt cuộc Phật vẫn thành đạo .

    Nếu không có những người như bé Như Ý thì chúng ta vẫn chìm hụp trong vô minh , mà chìm hụp trong vô minh cũng chính là cái mong muốn của ma vương . Vì chúng ta càng ngu thì ma vương càng dễ trị , nay có người giúp chúng ta phát triển trí tuệ để thoát ngu thì bọn ma nó phải phá , vì khi nó chết đi thì nó về với ma vương là cha của nó rồi.

  20. #20

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi vuive Xem Bài Gởi
    posted by kevin;

    Vì lời của bé Như Ý nói là chân thật , là cái cốt lõi của đạo trong trời đất . Do đó chấn động ma cung làm cho Ma Vương (Satan) trở nên điên loạn . Thành ra cái bọn ma con nó phải có nhiệm vụ phá hoại chánh pháp , đả phá người nói pháp là phải thôi . Xưa khi Phật sắp thành đạo cũng bị ma vương làm đủ mọi tà phép , cho sắc đẹp chiêu dụ , mắng chửi , sỉ vả v.v... nhưng rốt cuộc Phật vẫn thành đạo .

    Nếu không có những người như bé Như Ý thì chúng ta vẫn chìm hụp trong vô minh , mà chìm hụp trong vô minh cũng chính là cái mong muốn của ma vương . Vì chúng ta càng ngu thì ma vương càng dễ trị , nay có người giúp chúng ta phát triển trí tuệ để thoát ngu thì bọn ma nó phải phá , vì khi nó chết đi thì nó về với ma vương là cha của nó rồi.
    Huynh/tỷ vuive biết có kẻ mùa chữ lẫn mù màu nên rọi to lên cho họ thấy hihihi Thanks !!!

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Việc tương lai của phật di lặc
    By Cầu Trí Bát Nhã in forum Đạo Phật
    Trả lời: 13
    Bài mới gởi: 28-07-2013, 02:18 AM
  2. Trả lời: 7
    Bài mới gởi: 11-11-2012, 11:52 PM
  3. Thư Cho Người Em Tịnh Độ
    By bachliencu in forum Tịnh Độ Tông
    Trả lời: 3
    Bài mới gởi: 05-06-2012, 02:19 PM
  4. Kinh Vô Lượng Thọ Phật !
    By kinhdich in forum Tịnh Độ Tông
    Trả lời: 6
    Bài mới gởi: 31-05-2012, 04:26 PM
  5. Kinh Xưng Tán Tịnh Ðộ Phật Nhiếp Thọ
    By maihoa in forum Tịnh Độ Tông
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 01-09-2011, 08:41 AM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •