[B]Kính gởi bạn DaiBatNha.
Không biết bạn đọc ở đâu ra cái đoạn " dẹp yên giặc thì vào chủa mặc áo nâu sồng, đầu đội khăn nâu mà quy y Phật " làm ơn làm phước chỉ dùm cho tại hạ với.
Theo MKCS biết thì chuyện về Quan Vân Trường được ghi lại chính thức trong bộ chính sữ là " Tam Quốc Chí " của Trần Thọ, và sau đó được tiểu thuyết hóa qua tác phầm " Tam Quốc Diễn Nghĩa " của La Quán Trung. TQC của Trần Thọ thì tui chưa đọc, nhưng ai đọc TQDN thì đều biết rằng Quan Vân Trường là tướng của nhà Thục bị tướng nhà Ngô là Lã Mông bắt được đem chém đầu.
Còn về việc Quan Công được thờ trong chùa thì theo tui đọc được là có nguồn gốc như sau. Nguyên là khi sáng-tổ của Thiên-Đài-Tông Trung Quốc, tức Trí Nghỉ Đại Sư , đời Tùy ( tên của vị này có người đọc là Trí Khải ) xây dựng chủa cho mình trên núi Thiên Đài thì bị yêu ma hiện ra quấy phá và ông được Quan Công báo mộng sẻ dẹp yên lũ yêu ma này, và sau đó để tưởng nhớ công đức này, các chùa của Thiên Đài Tông đều thờ Quan Công như một vị Hộ Pháp. Phật Giáo Việt Nam chịu ảnh hưởng từ Phật Giáo Trung Hoa nên cũng thờ Quan Công. Tôi không nghỉ rằng Phật Giáo theo các truyền thống khác có thờ Quan Công.
Thật ra Quan Công là một vị thần chính thức của Đạo Giáo Trung Quốc ( Taoism, Daoism ). Ngài là 1 trong 36 vị nguyên soái của Lôi Bộ mà vị chỉ huy trực tiếp là Cửu Thiên Ứng Nguyên Lôi Thinh Phổ Hóa Thiên Tôn. Tất cả 36 vị nguyên soái này đều đầy đủ bùa, chú, ấn .
Đời Tống niên hiệu Đại-Trung-Tường-Phù năm thứ 7 vùng Giải Châu quê hương của ngài có giao long tác quái, quan quân địa phương bó tay, thỉnh cầu Triều Đình. Vua Tống lúc đó hạ chiếu sai Trương Thiên Sư đời thứ 30 là Trương Kế Tiên thu phục, Trương Thiên Sư thân đến miếu thờ Quan Công trên Ngọc Tuyền Sơn thỉnh ngài hiển linh, dùng Thanh Long Yển Nguyệt Đao chém giao long, nhân sự kiện này vua Tống phong ông làm " Sùng Ninh Chân Quân " , trải từ khi sống cho đến lúc chết ông đã được sắc phong 21 lần. Ông được phong " Già Lam Chi Thần " vào đời Tùy Văn Đế năm Khai Hoàng thứ 2. Lần cuốc cùng ông được sắc phong thêm ( gia phong ) 2 chữ " Tuyên Đức " là vào năm Quang Tự thứ 5. Sau khi Trung Quốc chấm dứt chế độ quân chủ thì không còn sắc phong cho trường hợp nào nữa.
Tại Việt Nam Lỗ-Ban-Phái vẫn còn đủ bộ bùa để triệu thình tất cà Ngũ-Hổ-Tướng củ nhà Thục. Phản-Ác-Phái vốn lưu hành tại Miền Trung vẫn còn một bài thần chú dùng luyện binh, mà trong đó nhân vật chính là một bộ hạ của Quan Công - Chu Thương.
Ngoài ra ông còn được thờ như một Tài Thần, thần tổ của nghề nghiệp, thần bảo hộ của các ban hội. Nếu bạn xem phim Hong Kng thì sẻ thấy cả cảnh sát Hong Kong và Xã Hội Đen đều thờ Quan Công, trước khi xuất kích đèu đén thắp nhang cho Quan Nhị Ca. trướng hợp này theo tôi thật là khó xữ, biết phải phù hộ cho bên nào đây.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)




Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks