Xin lổi bạn nhé. Cái gì nó cũng có cái giá phải trả của nó hết. Mình kể cho các bạn nghe chuyện này. Lúc mình học đại học thì có ở trọ nhà 1 người chị là người kơme, chị ấy kể là ngày xưa chị bị chồng chị dùng bùa yêu để mê hoặc chị ấy( vì chị ấy nói là kô thương yêu gì hết nhưng tự dưng đi chơi vài lần là chịu làm đám cưới) cuối cùng thì anh ấy chết vào năm khoảng 33 hay 34 tuổi. Theo các bạn suy nghĩ thử xem ( nếu chị ấy nói là chuyện thật) thì cái giá của việc làm nó như thế nào. Có đức mặc sức mà hưởng. Lạm dụng làm việc quá đáng thì trả quả báo hối hận kô kịp đấy. Thân chào
Bookmarks