Trích dẫn Nguyên văn bởi hangnhinguyenthi Xem Bài Gởi
mình thấy đọc thơ có cái lợi là góp phần thú vị cho topic, tuy nhin khi đọc thơ xong những hỉu bik thì mờ ám

chung quy lại là mình hok hỉu gì cả,bạn Thiện Niệm có thể giải thích rõ ràng chăng
?:straight_face:


cảm ơn bạn nhìu.
The message you have entered is too short. Please lengthen your message to at least 10 characters......hic!
Biết rằng mình đặt ra một câu hỏi khá khó ...nhưng vẫn đặt vì
1. Nếu linh hồn không bất tử.
- Liệu thế gian này có chăng chuyện tu hành, gạt bỏ tam độc, thất tình, lục dục
- Thế gian đầy những kẻ hám lợi, độc ác? ỷ mạnh hiếp yếu?

2. Nếu linh hồn thực sự bất tử
- Nếu ai cũng biết được thực sự linh hồn mình bất tử và đang tiến hóa. Việc tiến hóa này phụ thuộc vào đức tu của mình (tu thân cho sạch, tu tâm cho trong) thì ai cũng đều hướng thiện cả

Cái khó là dựa trên niềm tin nào vì Khoa học không thể can thiệp vào việc này

...và tranh cãi triền miên kiếp kiếp


P.s: em thực sự là một người ngoại đạo, không theo một giáo phải nào hết nhưng gần đây (độ 1 tháng) em rất muốn hướng đạo, giúp cho mình thực sự sống tốt hơn nên em mạm muội đặt câu hỏi trên
Rất mong các Minh sư chỉ giáo thêm