cái đó DN chắc chắn giỏi hơn, vì tôi chỉ nhìn thấy cái vỏ thô bên ngoài thôi.
cái cách ấy chỉ là lâu ngày tập một thói quen. ko biết chỉ thế nào. đại loại chỉ là "tuỳ hứng" thôi. như kiểu mình thik 1 cái gì đó, tinh thần của mình tiêu hoá nó theo cách của mình. rồi đến lúc nó đầy tràn, mình nhả lại nó ra theo cách nào đó khiến mình thấy thik. làm đi làm lại nhiều lần thì khéo dần lên. khéo mãi thì thành có phong cách. là trò chơi vô bổ thôi mà.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks