Trích dẫn Nguyên văn bởi tritue Xem Bài Gởi

HiHiiCon phải nói vầy nè***
Mong cho bá tánh bình yên
Đặng bước lên thuyền cho kịp kỳ ba
Ráng về gặp mẹ với cha
Cùng là huynh đệ cùng là thầy đây
Để cho tà khỏi bủa vây
Tâm can đau khổ suốt ngày không yên
Mau chân con bước lên thuyền
Thuyền rồng mẫu đợi rước liền các con
Con đây xin bái phục thầy đây. Con thì dốc nác píc nào làm thơ. Thấy thầy các huynh làm thơ. Bày đặc bắt trước có nào pít đâu. Có gì sai trái xin thầy pỏ wa. Cúi dòng không biết viết gì. Con xin tặng thầy 4 chữ. *VẠNG SỰ NHƯ Ý*