Mình xin góp ý
Chuyện vong hồn đi theo là có thật ít ai còn bàn cãi. Các vong đó muốn đòi nợ cũng là chuyện hay xảy ra.
Bạn này nói rằng kiếp trước "phóng được khí" thì chuyện này rất nhiều người cho rằng đó là tự kỷ ám thị nhưng thần thông là có thật, việc kiếp trước bạn này phóng được khí thì không thể phủ nhận.
Theo đạo nào không quan trọng, quan trọng là đức tin của bạn ấy cứu bạn ấy. Hãy cầu xin thánh khí, sức mạnh, quyền năng của cha trời toàn năng, đấng cứu thế giúp cho đứa con của mình.
Bạn ấy cũng biết về nhân quả để có thể đáp trả thích đáng cho các vong hồn kia, hãy cầu xin cho họ được siêu thoát, được về nhà cha hay về cõi phật. Chẳng có một vong hồn nào lại hông mún trở về nơi mà mình đã đặt đức tin vào đó cả!
Thời gian đã quá lâu, hãy cầu cho nghiệp của các vong hồn đó và bạn này được giải.
Đừng có cư xử với họ quá đáng, họ cũng đã là con người, và ta sau này cũng có thể như họ, hãy dùng tình thương để cảm hóa chúng sanh, hãy để cho linh hồn tội nghiệp kia được siêu thoát và hãy mong chờ một tương lai tốt đẹp bằng cách lun làm điều lành!
Đấng tối cao sẽ không bao giờ bỏ rơi con của mình cũng như tình thương của phật dành cho chúng sanh không bao giờ cạn.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks