Chào bạn:
Có một câu chuyện tôi kể cho bạn nghe! Có một người Mẹ vì thấy con mình vướng vào con đường nhậu nhẹt bê tha, Bà khuyên con rất nhiều nhưng người con vẫn không nghe. Bà vì thương con cho nên đã cầu khẩn đến Bồ Tát Quán Thế Âm cứu con mình ra khỏi u mê đó và bà bắt đầu trì chú Đại Bi vì lòng thành khẩn muốn người con của mình bỏ rượu chè, với tấm lòng thành kính của bà Bồ Tát đã ứng hiện và con của bà từ đó bỏ hẳn rượu chè mà người con này cũng không biết được nguyên do từ đâu. ( Đây là câu chuyện trong Phật Pháp Nhiệm Mầu kỳ 14, chùa Hoằng Pháp thực hiện. Bạn nên mua đĩa này về coi và biết mình sẽ làm gì để giúp em của bạn ). Có cầu tất có ứng, Phật và Bồ Tát luôn luôn ở bên chúng sanh để cứu khổ nếu ta cầu khẩn bằng lòng chí thành chí kính thì sẽ được đáp ứng. Và mỗi đêm nên niệm Phật A Di Đà để được Ngài gia hộ.
Vài lời chia sẻ :ciao:
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
![]()
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)




NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks