KUAN ĐI HỌC


Kuan ngồi chừng 1 tiếng. Từ đỉnh đầu xuống chân, lại từ chân lên đỉnh đầu. Chỗ nào thô bỏ kệ, ý ve vuốt một hai bận rồi đi tiếp. May sao phần tinh đủ nối từ gót thông lên đỉnh. Kuan phá lệ thử quét ngang. 2 miếng kính chập vào từ 2 bên trái phải, gặp nhau giữa mũi, rồi lìa nhau đi tiếp về 2 bên. Chỗ nào cắt qua thân, chỗ đó tế bào liền thông tin lại. Mát mát. Sờ sợ. Nhỡ nửa chừng tắc thì không biết tháo miếng kính ra thế nào. Thôi thì buông lỏng, chớ để tắc chỗ quét qua. Lúc nhanh lúc chậm, rồi cũng qua lại được 2 lượt. Kuan lại liều cho kính chạy từ trước ra sau, từ sau ra trước. Cứ vậy loạn cả lên một lúc.

Bụng và lưng còn thô nhiều chỗ. Dưới chân như cái đầm lầy sủi bọt lổn nhổn. Hạt to hạt nhỏ phụp phụp, bung bung. Rồi lưng, gáy, đầu, tay, linh tinh cả.

Đến chỗ thử bài 10 rồi đây. Kuan cho ý chạm vào 1 điểm trên thân. Ý liền như viên đạn, xuyên ra sau thân. Như thế được vài lần liên tục.
Hôm nay tạm thế đã. Thu ý lại.

Hồi hướng nào. Bài hồi hướng Pa lì thế nào không nhớ. Sư phụ giảng tiếng Anh và đọc kinh Pa lì giọng trầm nghe không rõ chữ nào. Đại khái đúng ý thôi cũng được.
Kuan cho ý lên đỉnh đầu

"Tôi nguyện tha thứ cho ai đã vô tình hay hữu ý có hành động thân khẩu ý gây tổn thương tôi
Tôi xin được tha thứ nếu vô tình hay cố ýcó hành động thân khẩu ý gây tổn thương cho ai đó
Nguyện chia sẽ an lạc và hạnh phúc này cho tất cả chúng sinh
Metta, metta...


Không nhớ, nên đoạn này trộn với kiểu hồi hướng nghe lỏm đâu đó khác. Tưởng tượng 10 phương chư phật, các trời, atula, hoá sinh, người, thú, sâu bọ, thấp sinh, ngạ quỷ, địa ngục… tam thiên đại thiên thế giới. Rùng mình mấy cái, mỗi lần sau dấu phẩy. cảm thấy đầu và thân mình toả khắp ra cái tia gì đó. Bắn mạnh ở đầu, bắn lâu và đều. Khiến lạnh hết cả người, như kiểu bị hút tinh lực. Một lúc thì hãm dần lại.

Hôm nay có vậy. Lạ thay
.