Bạn ơi mình và anh bạn mình cũng mong là anh bạn mình chỉ bị tự kỷ ám thị :D, vì anh í từng là ngừoi không bao giờ tin vào những chuyện như thế này, đến cái lúc mà anh ấy phải tin vào những gì mắt thấy và cố đấu tranh với nó - anh ấy mới phải chấp nhận như sự thực nó phải có. Bạn mình cũng không thích thú gì với phim kiếm hiệp mà anh í rất bình dị như bất cứ ai, thích xem đủ các thể loại phim về đời sống, thậm chí còn vô cùng thực tế là khác :D.
Nếu bạn vào diễn đàn này và đọc nhiều rồi có lẽ bạn cũng biết là vào bệnh viện thì người ta bó tay với vấn đề tâm linh vì người ta chỉ tin vào khoa học chứ :D.
Mình cũng xin cám ơn lời khuyên của bạn :)