Cám ơn nhiều về lời khuyên của các anh/chị trên diễn đàn, em cũng xin kể tiếp câu chuyện của người bạn em như sau:

Bản thân em là người theo đạo phật và em cũng từng có vấn đề về tâm linh trước khi biết đến đạo phật, và khi em đã biết đến phật thì vấn đề của em được giải quyết rất ổn thỏa. Nhưng về phần anh bạn em, câu chuyện trên đã xảy ra được khoảng 2 năm - tại thời điểm anh bạn em gặp được chị sếp lúc đó chính là lúc anh bạn em gặp vấn đề về tâm linh, điều đầu tiên là anh bạn em nhìn được vong âm và đó là những vong không bình thường - đa số là vong vẫn mang nguyên vết thương trên người ( như vong gãy tay, hay vong âm vẫn còn nguyên còn dao cắm trên mặt...) -, và sau đó thì liên tiếp những hiện tượng không lành xảy ra ,được báo số lô, số đề - anh bạn em cũng thử đánh và trúng nhưng sau đó không lâu bị đòi lại ( mất những đồ vật có giá trị tương đương khi đang đi đường ), tiếp sau đó rất nhiều lần bị tai nạn nhưng nhà anh bạn em có bà cô tổ đi theo phù hoặc vẫn có ngừoi bảo hộ nên dù có trọng thương nhưng rất nhanh hồi phục. Cho đến nay, những việc như vậy vẫn tiếp diễn, bản thân anh í nhận thức được là có vong âm đi theo phá và anh í cũng từng mơ thấy kiếp trước đã gây không ít nghiệp, từng đi chém giết và còn dùng được võ công thiếu lâm - phóng đươc khí.. Có thể cái vong đi theo phá kiếp này đã bị anh bạn em gây thù chuốc oán không ít tại kiếp trước nên kiếp này người ta đòi nợ. Đến bây giờ mọi công việc của anh bạn em vẫn bị cản trở và quả thật do đó anh í cũng rất khó tiếp xúc với ai giúp được cho anh í, em cũng không theo đạo thiên chúa nên không biết giúp anh í thế nào cho phải. Về phần chị sếp trong câu chuyện kia - do quá nhiều chuyện xảy ra lúc đó và thực sự thì chúng em và chị sếp cũng không còn tiếp xúc vì mâu thuẫn trong thời gian đó nữa, em cũng mong là chị í sẽ sớm ngộ được đạo để giải quyết vấn đề tâm linh của mình. Và em cũng vẫn xin các bác những lời khuyên có thể giúp anh bạn em hiện nay (Anh bạn em hiện tại đang ở Quảng Ninh còn em ở Hà Nội - kể từ đó cũng đã rất nhiều lần anh bạn em lên Hà Nội nhưng gặp những chuyện không được như ý giữa đường và rồi không đi đến đâu về đâu )