Trích dẫn Nguyên văn bởi chuotcon99 Xem Bài Gởi
Đúng lạ thật đó, Em chưa từng gặp như vậy và Em cũng không làm được nếu người ta cũng iu mình thì tiến đến. Còn nếu tình đơn phương thì em sẽ làm dc như Chị. Hihi. Em giờ tập trung vào công việc, bấy lâu nay em đã bỏ lững mà không làm hết sức mình chỉ biết iu và chạy theo cảm xúc. Hihi, giờ phải thức tĩnh và bắt đầu kế hoạch. Còn tình cảm, em học ở chị một điều mà em cảm thấy rất hay nhưng không dễ dầu gì. Tình yêu không dành cho riêng ai mà san sẻ thành nhiều mảnh nhỏ cho tất cả mọi người......Đúng từ nay em ko dành tình cảm của mình vào 1 thứ, phí lắm em sẽ iu tất cả những con người, những vật xung quanh em. Nghĩ thôi đã thấy vui lắm rồi giờ là làm nữa thôi đó.
------------------
vâng ,khó,người đó iu mình thì mình khó tránh ,phải tiến tới đó chính là bản tánh mạnh mẽ của em mà chị khong có,chị khong cho mình yêu say đắm bất cứ ai,(khong biết từ đâu chị lại có cái tính kì vậy,)em biết khong khi chị yêu tất cả từ cây cỏ đến những người xung quanh ,chị cảm nhận một điều rất lạ,
khong giải thích dc,nhưng tình yêu này mang đến cho chị một giấc ngủ ngon,và biết cười mỗi khi thức giấc,đó là hạnh phúc.