Trang 47 trong 71 Đầu tiênĐầu tiên ... 374142434445464748495051525357 ... Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 921 tới 940 trên 1408
  1. #921

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi ngoisaobiec Xem Bài Gởi
    Thưa thầy Thiên Vương và các bạn!

    Nsb xin thông báo về số tiền giúp đỡ cháu Hiệp giờ này đã nhận được:


    -Táo Ngọt (C.T.T.Tr) : số tiền= 500.000 đồng ( chuyển vào tài khoản của Nsb)
    - Giacnamkha= 50.000 đồng ( Chuyển đến nhà Nsb)
    - Quoccuong= 200.000 đồng( Chuyển tay đến tận nhà Nsb)
    - Hội Chân Tâm = 5.000.000 đồng (Lan France NG.L Chuyển vào tài khoản Nsb) )
    - HuuDuc = 500.000 đồng ( Đến tận nhà Nsb )
    - Namson ( Ng. Thái. Kh)= 500.000 đồng ( Chuyển vào tài khoản của Nsb)
    - Ngoisaobiec= 1 xe đạp mới trị giá 900.000đồng
    - Cuoi_chu =1 bình lọc nước
    - Vợ chồng Liên hoa Diệu Hỉ= 1 quạt cây. ( 2 vợ chồng lễ mễ vác quạt vào nhà Nsb lúc chập tối)
    _Kiến Càng =500.000 đồng + vải may quần áo tặng cô Vệ ( Mai nhờ người mang đến nhà Nsb)


    Xin chân thành cảm ơn tấm lòng nhân ái của các bạn!
    Kính.
    -Nsb-

    TV rất vui và xúc động trước sự nhiệt tình của các bạn. Xin cảm ơn nhiều nhé!

    Về phần bình lọc nước, tuy đã có bạn Cuoi_Chu tặng rồi, nhưng các bạn nhớ mua thêm giùm TV khoản 10 bộ lọc nữa để cho họ thay dần trong quá trình sử dụng nhé!

    Nếu bạn CC tặng bình lọc kiểu Đài Loan thì bộ lọc của nó rất mắc, nên chỉ mua thêm chừng 1 bộ là đủ. Vì để lâu cũng không tốt.

    Nếu bạn CC tặng bình lọc sử dụng các bộ lọc dạng ống thạch cao của VN, thì mới nên mua 10 bộ như TV nhờ. Vì bộ lọc này rất rẻ, nên không đáng kể.

    Nhớ dặn họ thường xuyên lau chùi bộ lọc, và hãy thay tối thiểu là 6 tháng 1 lần. Vì nếu không thay bộ lọc đúng hạn thì chất bẩn bám lâu ngày càng khiến cho nước bị dơ hơn.

    Về phần Kiến thì vì TV có nhờ đột xuất, nên sẽ không chuyển tiền như dự định mà sẽ chuyển sau. Mong bạn NSB không trông nhé!

    Nghe bạn NSB diễn tả...2 vợ chồng lễ mễ vác quạt vào nhà Nsb lúc chập tối...vừa khiến cho TV rất xúc động trước tấm lòng của vợ chồng bạn Liên Hoa, vừa không khỏi mỉm cười vì nghe như vậy, sẽ dễ khiến cho người ta tưởng tượng tới cây quạt thuộc loại to như trong các rạp hát. Có to vậy mới khiến 2 người phải ...lễ mễ mà ...vác ....phải không NSB? :-)

    ...Thân ái,
    -Thiên Vương-

  2. #922

    Mặc định

    11 h 23 đêm Nsb nhận được tin nhắn của Hoalantrang :

    " Chị Sao ơi, em vừa vào lớp chữ Hán, thấy tình trạng cháu Hiệp đáng thương quá, chị cho em ủng hộ cháu 500.000 đồng. Từ giờ đến cuối tuần em sẽ qua nhà để gửi tiền, hẹn gặp lại sau chị nhé "

    @ Hoalantrang : Nhưng đọc bài trên của thầy, Hoalantrang cứ giữ hộ thầy nhé. Vẫn trong việc này thôi. Mong khi vào nhà bé Hiệp, thì em cố gắng sắp xếp thời gian đi cùng lớp nhé. Vì những người ở xa không đi cùng được đã đành, còn mấy anh chị em ở Hà nội thì cố thu xếp thời gian đi cùng cho có tập thể em nhé. Rất nhớ em.
    .



    @ Thầy : " Nghe bạn NSB diễn tả...2 vợ chồng lễ mễ vác quạt vào nhà Nsb lúc chập tối...vừa khiến cho TV rất xúc động trước tấm lòng của vợ chồng bạn Liên Hoa, vừa không khỏi mỉm cười vì nghe như vậy, sẽ dễ khiến cho người ta tưởng tượng tới cây quạt thuộc loại to như trong các rạp hát. Có to vậy mới khiến 2 người phải ...lễ mễ mà ...vác ....phải không NSB? :-) "

    Thì hai vợ chồng nhà Diệu Hỉ vừa đi làm về là vào thẳng nhà Nsb, mồ hôi mồ kê nhễ nhại (vì thời tiết nóng bức) , lại xách cái quạt máy , thế nên cái quạt tuy nhẹ mà dường như là rất nặng . Vậy Nsb mới nói là lễ mễ mà thầy.
    Last edited by ngoisaobiec; 30-07-2008 at 02:01 AM.

  3. #923

    Mặc định

    Bấy lâu không có vào mục này, hôm nay vào đây mới thấy tình cảnh của gia đình bé, tìm mãi không có địa chỉ nhà chính xác, chỉ có "Anh Nguyễn Văn Thức - thôn Trại Hạ, xã Hoàng Diệu, huyện Chương Mỹ, tỉnh Hà Tây" lại không có tên đường và số nhà . Các bạn có thể cho tôi địa chỉ được không hoặc là trong các bạn có ai có paypal có thể giúp tôi đưa tiền tới cho gia đình không ?
    Cám ơn,

    PTS
    Last edited by PTS; 30-07-2008 at 02:11 AM.

  4. #924

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi PTS Xem Bài Gởi
    Bấy lâu không có vào mục này, hôm nay vào đây mới thấy tình cảnh của gia đình bé, tìm mãi không có địa chỉ nhà chính xác, chỉ có "Anh Nguyễn Văn Thức - thôn Trại Hạ, xã Hoàng Diệu, huyện Chương Mỹ, tỉnh Hà Tây" lại không có tên đường và số nhà . Các bạn có thể cho tôi địa chỉ được không hoặc là trong các bạn có ai có paypal có thể giúp tôi đưa tiền tới cho gia đình không ?
    Cám ơn,

    PTS

    Vì gia đình của họ ở ngoại thành, nên địa chỉ chỉ có vậy mà thôi! TV không giúp gì được hơn nữa.

    Nếu bạn cần địa chỉ của một người nào đó trong này để bạn tiện việc gởi tiền. Thì TV sẽ cung cấp địa chỉ đó cho bạn. Khi nhận được tiền, TV hoặc người đó sẽ báo ngay lên đây cho bạn rõ. Đồng thời sẽ xử lý số tiền đó của bạn đúng y như ý bạn muốn. Nếu không làm được, TV có trách nhiệm sẽ hoàn lại ngay cho bạn .

    Về PayPal thì chắc chỉ có những bạn nào thường mua bán trên Ebay mới có. Mà điều đó thì ngoài tầm của TV và các bạn ở đây. Mong bạn hoan hỷ gởi qua địa chỉ nhà riêng hoặc tài khoản NH nhé!

    Thay mặt cho gia đình cháu Hiệp, TV xin cảm ơn lòng trắc ẩn và sự quan tâm chiếu cố của bạn. Chúc bạn luôn gặp nhiều may mắn!

    ...Thân ái,
    -Thiên Vương-

  5. #925

    Mặc định

    Vậy phải nhờ Thiên Vương cho tôi địa chỉ và tên người có thể giúp tôi trao tiền tới gia đinh bé Hiệp chứ gởi tới địa chỉ không có số nhà và tên đường tôi e là người đưa tiền đi không tới. Cuối tuần tôi mới có thể gởi đi được,

    Cám ơn Thiên Vương có lòng giúp cháu Hiệp,

    PTS

  6. #926

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi ngoisaobiec Xem Bài Gởi
    11 h 23 đêm Nsb nhận được tin nhắn của Hoalantrang :

    " Chị Sao ơi, em vừa vào lớp chữ Hán, thấy tình trạng cháu Hiệp đáng thương quá, chị cho em ủng hộ cháu 500.000 đồng. Từ giờ đến cuối tuần em sẽ qua nhà để gửi tiền, hẹn gặp lại sau chị nhé "

    @ Hoalantrang : Nhưng đọc bài trên của thầy, Hoalantrang cứ giữ hộ thầy nhé. Vẫn trong việc này thôi. Mong khi vào nhà bé Hiệp, thì em cố gắng sắp xếp thời gian đi cùng lớp nhé. Vì những người ở xa không đi cùng được đã đành, còn mấy anh chị em ở Hà nội thì cố thu xếp thời gian đi cùng cho có tập thể em nhé. Rất nhớ em.
    .



    @ Thầy : " Nghe bạn NSB diễn tả...2 vợ chồng lễ mễ vác quạt vào nhà Nsb lúc chập tối...vừa khiến cho TV rất xúc động trước tấm lòng của vợ chồng bạn Liên Hoa, vừa không khỏi mỉm cười vì nghe như vậy, sẽ dễ khiến cho người ta tưởng tượng tới cây quạt thuộc loại to như trong các rạp hát. Có to vậy mới khiến 2 người phải ...lễ mễ mà ...vác ....phải không NSB? :-) "

    Thì hai vợ chồng nhà Diệu Hỉ vừa đi làm về là vào thẳng nhà Nsb, mồ hôi mồ kê nhễ nhại (vì thời tiết nóng bức) , lại xách cái quạt máy , thế nên cái quạt tuy nhẹ mà dường như là rất nặng . Vậy Nsb mới nói là lễ mễ mà thầy.

    * NSB: Chỉ là TV kiếm chuyện nói cho vui thôi. Không phải bắt bẻ gì bạn đâu! :-)

    * HLT: Cảm ơn bạn rất nhiều nhé! Đúng là Hoa Lan thì vẫn luôn mỏng manh, thanh khiết, vì vậy rất dễ động lòng và luôn chiếu cố đến những hoàn cảnh đáng thương như vậy, phải không bạn? :-)

    * Cùng các bạn muốn liên lạc với TV qua email riêng, xin hãy liên lạc qua địa chỉ này: iithien_vuongii@yahoo.com. Những email mà các bạn từng biết trước kia, nay TV đã không còn sử dụng nữa. Xin thông báo cho mọi người được rõ!

    ...Thân ái,
    -Thiên Vương-

  7. #927

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi PTS Xem Bài Gởi
    Vậy phải nhờ Thiên Vương cho tôi địa chỉ và tên người có thể giúp tôi trao tiền tới gia đinh bé Hiệp chứ gởi tới địa chỉ không có số nhà và tên đường tôi e là người đưa tiền đi không tới. Cuối tuần tôi mới có thể gởi đi được,

    Cám ơn Thiên Vương có lòng giúp cháu Hiệp,

    PTS

    TV sẽ gởi ngay vào tin nhắn của bạn! Nếu bạn muốn giúp bao nhiêu, có thể chỉ cần cho biết con số. TV sẽ nhờ mọi người ứng trước để dùng cho kịp. Rồi khi nào bạn gởi cũng được. Vậy nhé!

    Cảm ơn bạn rất nhiều!

    ...Thân ái,
    -Thiên Vương-

  8. #928

    Mặc định

    Về số tiền thì tôi còn liên lạc một vài người nữa nếu được thì họ sẽ giúp còn không thì một mình PTS vậy, có lẽ may sẽ biết .

  9. #929

    Mặc định

    Đã lâu lắm rồi Táo Ngọt đứng thập thò ngoài của lớp của mấy Anh Chị muốn xin phép Thầy và các Anh các Chị cho TN được vào lớp nhưng sợ hổng học được chữ gì lỡ mà Thầy kiểm tra đột xuất thì chít. Nhưng thấy lớp " Học Chữ Hán" của Thầy cùng các Anh các Chị sinh hoạt xôm tụ quá nên Táo Ngọt mạo muội xin phép được vào học dự thính với, cho phép TN được ngồi cuối lớp cũng được chứ đứng bên ngoài nhìn vô hoài thấy mỏi chân quá ạ!!!
    TN thấy lúc này Thầy cùng cả lớp đang bận rộn nhưng mong Thầy và Các Anh các Chị cùng các bạn hoan hỉ đón nhận TN vào lớp với nhé!!!
    Táo Ngọt

  10. #930
    Đai Đen Avatar của quoccuong
    Gia nhập
    Dec 2007
    Nơi cư ngụ
    Không Không
    Bài gởi
    705

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Táo Ngọt Xem Bài Gởi
    Đã lâu lắm rồi Táo Ngọt đứng thập thò ngoài của lớp của mấy Anh Chị muốn xin phép Thầy và các Anh các Chị cho TN được vào lớp nhưng sợ hổng học được chữ gì lỡ mà Thầy kiểm tra đột xuất thì chít. Nhưng thấy lớp " Học Chữ Hán" của Thầy cùng các Anh các Chị sinh hoạt xôm tụ quá nên Táo Ngọt mạo muội xin phép được vào học dự thính với, cho phép TN được ngồi cuối lớp cũng được chứ đứng bên ngoài nhìn vô hoài thấy mỏi chân quá ạ!!!
    TN thấy lúc này Thầy cùng cả lớp đang bận rộn nhưng mong Thầy và Các Anh các Chị cùng các bạn hoan hỉ đón nhận TN vào lớp với nhé!!!
    Táo Ngọt
    Vui mừng chào đón và được làm quen với TÁO NGỌT ! Hy vọng TÁO NGỌT dành thời gian đến lớp học đều đều nha !:ciao:
    Chỉ Thế
    Khéo Lừa Thôi
    Cuời Lộ Hết
    Vui!... Lừa
    .
    _KonChoTharPa_

  11. #931

    Mặc định

    Tấm lòng của anh Thien Vuong thật quá bác ái . Những chuẩn bị của anh rất cụ thể . Tại hạ tin sẽ không có ai thất vọng mà lấy lại tặng phẩm hay ngân lượng đã công đức . Nói một cách công tâm và ngắn gọn nhất , nếu chúng ta - những người ngoài đã giang tay ra nhưng người nhà ( cha mẹ ông bà bé Hiệp ) quá bi quan không nhất trí với đề nghị của chúng ta thì đây chính là chướng ngại lớn nhất trong nghiệp quả của cuộc đời bé.
    Tại hạ còn muốn phân tích thêm để mọi người nhìn nhận rõ :
    -gia đình không đưa thông tin chính xác : bệnh viện TW và bệnh viện địa phương = trạm y tế xã , huyện (cấp không nhiều chức năng ) là rất khác nhau .
    -cứ để sống thế , vẫn cho ăn và chăm sóc nhưng sống đến ngày nào thì sống

    Hai điều này ảnh hưởng rất lớn đến tinh thần những người ủng hộ và tài trợ.

    vậy , việc chị Vệ đi quyên góp và những người ủy lạo là để giúp cho mục đích cuối cùng nào ? sự sinh tử của cháu hay sự khó khăn của gia đình cháu..


    Thưa anh Thiên Vương và các anh chị ,
    Hội Chân tâm có một quan điểm vượt qua một ngàn quan điểm để gắn kết chúng tôi lại với nhau : hạnh bố thí , cúng dường và công đức từ thiện bất kể họ vì nghèo đói , tàn tật , thiên tai hay mồ côi vất vả là không phân biệt .

    Nay nghe anh Thien Vuong đưa ra những lời trên chúng tôi càng cảm thấy xót xa cho con trai Hiệp - đối với chúng tôi , mọi đứa bé trong đời mình được nhìn thấy cho dù ở bất kỳ hoàn cảnh nguy nan nào đều như là và đã đang là con trai con gái của chính mình - sự vận động để thêm nữa thêm nữa nguồn trợ lực cho Con càng thêm thôi thúc chúng tôi . Chỉ có nhìn thấy nguồn tài chính mạnh mẽ họ ( gia đình của Con ) mới mạnh dạn giao Con cho những người lạ như chúng ta nhờ phương tiện y học mà chạy chữa.

    Kính mong anh Thiên Vương hãy dùng những nỗ lực có thể đề hầu mong chúng ta có cơ hội đưa cháu đến gần với khoa học hiện đại , vấn đề về tài chính sau khi thảo luận với hội trưởng ,các thành viên chủ chốt , tại hạ rất mừng vui khi được họ mở rộng phương án hỗ trợ thêm bằng cách xin viện trợ từ những nguồn lực mạnh hơn , những mạnh thường quân hoàn toàn khoán quyền sử dụng nguồn tài trợ cho hội trưởng và các thành viên nòng cốt . Thiết nghĩ việc đề đạt lâu nay của hội luôn có mục tiêu rõ ràng nên hy vọng đây sẽ là một chiến dịch thật sự của hội Chân tâm như bao lâu nay vẫn thực hiện thành công .

    Tương thích với hướng anh Thiên Vương đưa ra đến đâu , hội Chân tâm sẽ theo đó mà chủ trương ủng hộ trong khả năng tiếp theo . Mong anh cứ mạnh dạn . Tại hạ xin làm phát ngôn viên tạm thời của Chân tâm trong suốt quá trình quan tâm đến chiến dịch của con trai Hiệp , chiến dịch này do hội trưởng gọi tên như thế.

    Chân tâm luôn sát cánh bên thầy Thiên Vương và các anh chị .

    Kính bái.
    " Thiên hạ chân hoa độc mẫu đơn "

  12. #932

    Mặc định

    Bài viết của AuDuongTu làm KC thấy xúc động trước tấm lòng của các anh chị ...! phải rồi..."...mọi đứa bé trong đời mình được nhìn thấy cho dù ở bất kỳ hoàn cảnh nguy nan nào đều như là và đã đang là con trai con gái của chính mình...". Từ suy nghĩ đó mà làm cho trái tim ta biết rung động, biết cảm thương với đồng loại và biết yêu thương con người hơn...! Cảm ơn AuDuongTu...bạn đã thắp ngọn lửa từ Tâm bạn sang Tâm mọi người rồi...!

    Kiencang thấy Huynh PTS chộn rộn lo gởi tiền về ủng hộ cho gia đình Bé Hiệp mà thấy trong lòng trào lên một cảm mến lạ lùng...cảm ơn Thế Giới Vô Hình ! Cảm ơn Thầy Hùng Sơn...! Thầy đã tạo ra cho tất cả chúng ta một diễn đàn, một sân chơi để cho chúng ta lạc vào thế giới Vô Hình mà lại rất Hữu Tình...! Xin cảm ơn tất cả !!!:yb663:
    心燈

  13. #933

    Mặc định

    Kiencang tặng cả lớp bài hát, nghe cho tinh thần thêm vui vẻ và sâu lắng hơn nhé !

    @ Thầy giáo : KC chỉ đưa youtube và đường link thôi, nếu ai muốn mới nghe còn hok thì nó hok làm phiền gì đâu, Thầy cho phép nhé ? :p

    SVCZ YouTube Player
    ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.


    http://www.youtube.com/watch?v=b-tm775VhQ0
    心燈

  14. #934

    Mặc định

    Chào huynh Auduongtu, Lan France và các anh chị ở Hội Chân Tâm và thầy cùng các bạn!
    Nsb rất vui mừng vì được sự hỗ trợ về tinh thần , vật chất , sự quan tâm của mọi thành viên trong Hội Chân Tâm . Như vậy lớp học của thầy TV không đơn độc trong hoạt động của mình. Mà có rất nhiều người quan tâm, giúp đỡ trong hoạt động nhỏ bé của lớp. Thật lành thay! Vâng, Nsb nghe người ta nói đâu đó rằng : Lòng nhân ái là vàng của trái tim, nó khác với vàng kim loại ở chỗ càng cho đi bao nhiêu ta càng giầu bấy nhiêu !

    Về việc Nsb và Cuoi_chu thay mặt thầy và bạn tìm vào nhà cháu bé thì sự tình như sau :
    Cháu được 2 tháng tuổi đã phát hiện đầu to ra, gia đình đã đưa cháu ra Bệnh viện Hà Đông khám chữa, nhưng khám xong thì bác sĩ nói bệnh này không chữa được. Cho về. Gia đình cũng có ý định đưa cháu ra Hà nội chữa cho cháu nên mới hỏi lại bác sĩ : B/s hãy nói thật, bệnh có chữa được , gia đình sẽ cố đưa cháu đi Hà nội chữa. Nhưng bác sĩ cấp tỉnh đã nói : không chữa được( Nsb nghĩ vị B/s này không có trách nhiệm lắm mới trả lời như vậy,vì Nsb lọ mọ mấy hôm nay vào mạng đọc các bài về bệnh này thấy y học hiện đại chữa được nếu không để quá muộn), nên họ cho con về từ bấy đến nay. Vả lại họ quá nghèo để ra HN chữa trị. Nsb biết ở nông thôn , nhất là gia cảnh như nhà cháu , ra HN còn phải lo tiền xe bus hay xe ôm cũng còn khó. Nói chi đến ra HN mà xếp hàng, vất vưởng chờ chực với bao loại tiền trong 1 ngày. Họ vì nghèo quá mà chịu để con mình như vậy thôi. Chứ Nsb nghĩ nếu khá giả thì sao họ không đem con ra HN khám chữa 1 lần cho rõ ràng, dù chữa được hay không. Hà nội -Chương mỹ Hà tây đâu có quá xa, 25km .Có phải không các bạn?
    Vậy nên tất cả mọi dự định của thầy TV khi cho người đem thư tay đến nhà họ, thuyết phục họ đi chữa chạy cho cháu Hiệp dù chữa được hay không( vì họ để bệnh thằng bé nặng quá rồi)...thì Nsb nghĩ làm theo ý thầy. Mặc dù nhìn bệnh trạng của cháu bé , Nsb rất thất vọng. Có thế nào xin thầy thông báo ngay để mọi người được biết. Đặc biệt các anh chị em bên Hội Chân Tâm rất ủng hộ và sẵn sàng giúp thầy và lớp trong việc này.
    Còn ngày nào vào đó, xin thầy lên lịch. Nsb nghĩ là vào chiều thứ bẩy tới, khi đó mọi người đều được nghỉ. Ai đi dược viết lên đây hoặc gọi điện cho Nsb nhé. Xe Nsb có thể ngồi 5 người và 1 cốp đằng sau để đựng xe đạp, quạt...Mong mọi người cho biết sớm nhé. Kính!
    -Nsb-

    @ Auduongtu: Rất vui được làm quen với huynh( đệ) . Lan Frane gọi điện cho Nsb, giọng nói hay quá. Sao lúc đó có ở đấy mà Auduongtu không nói với Nsb vài câu xem giọng nói của nhau thế nào chứ...
    @ Cười_chứ : Nói chuyện với BTX thì dài , kỹ và nhiệt tình không biết mệt, đầy cảm hứng không ngừng...Vậy mà đi thực tế cho công việc của lớp thì chẳng viết câu nào cả. Sao vậy? Hay lần sau mà đi thì mời BTX đi cùng cho khí thế nhé. Hihihi...
    @ Táo ngọt : Chào mừng bạn đã là thành viên của lớp. Nick của Táo ngọt thật hấp dẫn và ngon hihi. Tên ở ngoài càng hay...tuyệt quá. À, mà giọng nói của Táo qua điện thoại cũng hay quá, thật nhẹ nhàng...
    Last edited by ngoisaobiec; 30-07-2008 at 04:50 PM.

  15. #935

    Mặc định

    @ NSB: A, àh bà chị đang theo rõi em đấy à, nguy hiểm quá!
    Nói chơi vậy thôi, chứ khi chị em mình đi vẫn trò chuyện rôm rả đấy thôi, còn khi về thì chắc chị em mình cũng chẳng còn mấy tâm trí để trò chuyện nữa,mỗi người theo dòng suy tư của mình rồi mà.
    @ Chị LanF: Cháu nhà chị đã khỏi hẳn bệnh táo rồi chớ? em chính là VoNga trước đây trên diễn đàn TGBN.

  16. #936

    Mặc định


    Táo ngọt Kiến - Kiến đừng có bắt nạt bạn mới nhé hihihi!!!
    Last edited by ngoisaobiec; 30-07-2008 at 07:21 PM.

  17. #937
    Đai Đen Avatar của quoccuong
    Gia nhập
    Dec 2007
    Nơi cư ngụ
    Không Không
    Bài gởi
    705

    Mặc định

    @ Táo ngọt : Chào mừng bạn đã là thành viên của lớp. Nick của Táo ngọt thật hấp dẫn và ngon hihi. Tên ở ngoài càng hay...tuyệt quá. À, mà giọng nói của Táo qua điện thoại cũng hay quá, thật nhẹ nhàng...
    --------------------------------------------------------------------------------
    Tốt tốt tốt quá ! thế còn giọng nói của QC thế nào nghe có hơi tươi tươi không hả bạn Ngôi Sao Biếc ? hì hì...
    Chỉ Thế
    Khéo Lừa Thôi
    Cuời Lộ Hết
    Vui!... Lừa
    .
    _KonChoTharPa_

  18. #938

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi quoccuong Xem Bài Gởi
    Vui mừng chào đón và được làm quen với TÁO NGỌT ! Hy vọng TÁO NGỌT dành thời gian đến lớp học đều đều nha !:ciao:

    Bạn tham gia là điều mà mọi người rất hoan nghênh. Tuy nhiên, TV e rằng khi ..."đồ ăn"...vào lớp thì sẽ khiến cho lớp nhốn nháo lên đó! :-)

    Nhưng như vậy thì sẽ càng thêm sinh động. Có thực mới vực được đạo mà, phải không các bạn? :-)

    Trong lớp đã có Bếp Trưởng xuất sắc là bạn Liên Hoa, vừa thấy Táo, TV nghĩ rằng sắp có ...thức ăn nóng rồi! Không ngờ, khi bạn Sao đem lên thì mới biết Táo ở đây là trái táo chứ không phải ...bếp lò! :-) Nhất là Táo này còn ở trên cây nữa!...

    Hơi buồn một chút, nhưng không sao, còn Táo là còn hy vọng mà, phải không các bạn?

    Hy vọng, mọi người thấy Táo thì hãy nhớ tới câu trong truyện ngụ ngôn này nhé!

    ...Hãy còn ...xanh lắm! :-)

    ...Vì vậy, mà nhìn thì cứ nhìn, nhưng hãy nhớ tới câu đó mà yên tâm học bài trước đi ha! :-)

    ...Thân ái,
    -Thiên Vương-

  19. #939

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi ngoisaobiec Xem Bài Gởi

    Táo ngọt Kiến - Kiến đừng có bắt nạt bạn mới nhé hihihi!!!
    Hu...hu...Thầy giáo xem thế nào chứ...! Tỷ Biếc cứ ...hết làm thơ lại vẽ ảnh em mỏ nhọn như Xê Kô ...! xấu thế thì ai mà chịu ...hu...hu...
    心燈

  20. #940

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi AuDuongTu Xem Bài Gởi
    Tấm lòng của anh Thien Vuong thật quá bác ái . Những chuẩn bị của anh rất cụ thể . Tại hạ tin sẽ không có ai thất vọng mà lấy lại tặng phẩm hay ngân lượng đã công đức . Nói một cách công tâm và ngắn gọn nhất , nếu chúng ta - những người ngoài đã giang tay ra nhưng người nhà ( cha mẹ ông bà bé Hiệp ) quá bi quan không nhất trí với đề nghị của chúng ta thì đây chính là chướng ngại lớn nhất trong nghiệp quả của cuộc đời bé.
    Tại hạ còn muốn phân tích thêm để mọi người nhìn nhận rõ :
    -gia đình không đưa thông tin chính xác : bệnh viện TW và bệnh viện địa phương = trạm y tế xã , huyện (cấp không nhiều chức năng ) là rất khác nhau .
    -cứ để sống thế , vẫn cho ăn và chăm sóc nhưng sống đến ngày nào thì sống

    Hai điều này ảnh hưởng rất lớn đến tinh thần những người ủng hộ và tài trợ.

    vậy , việc chị Vệ đi quyên góp và những người ủy lạo là để giúp cho mục đích cuối cùng nào ? sự sinh tử của cháu hay sự khó khăn của gia đình cháu..


    Thưa anh Thiên Vương và các anh chị ,
    Hội Chân tâm có một quan điểm vượt qua một ngàn quan điểm để gắn kết chúng tôi lại với nhau : hạnh bố thí , cúng dường và công đức từ thiện bất kể họ vì nghèo đói , tàn tật , thiên tai hay mồ côi vất vả là không phân biệt .

    Nay nghe anh Thien Vuong đưa ra những lời trên chúng tôi càng cảm thấy xót xa cho con trai Hiệp - đối với chúng tôi , mọi đứa bé trong đời mình được nhìn thấy cho dù ở bất kỳ hoàn cảnh nguy nan nào đều như là và đã đang là con trai con gái của chính mình - sự vận động để thêm nữa thêm nữa nguồn trợ lực cho Con càng thêm thôi thúc chúng tôi . Chỉ có nhìn thấy nguồn tài chính mạnh mẽ họ ( gia đình của Con ) mới mạnh dạn giao Con cho những người lạ như chúng ta nhờ phương tiện y học mà chạy chữa.

    Kính mong anh Thiên Vương hãy dùng những nỗ lực có thể đề hầu mong chúng ta có cơ hội đưa cháu đến gần với khoa học hiện đại , vấn đề về tài chính sau khi thảo luận với hội trưởng ,các thành viên chủ chốt , tại hạ rất mừng vui khi được họ mở rộng phương án hỗ trợ thêm bằng cách xin viện trợ từ những nguồn lực mạnh hơn , những mạnh thường quân hoàn toàn khoán quyền sử dụng nguồn tài trợ cho hội trưởng và các thành viên nòng cốt . Thiết nghĩ việc đề đạt lâu nay của hội luôn có mục tiêu rõ ràng nên hy vọng đây sẽ là một chiến dịch thật sự của hội Chân tâm như bao lâu nay vẫn thực hiện thành công .

    Tương thích với hướng anh Thiên Vương đưa ra đến đâu , hội Chân tâm sẽ theo đó mà chủ trương ủng hộ trong khả năng tiếp theo . Mong anh cứ mạnh dạn . Tại hạ xin làm phát ngôn viên tạm thời của Chân tâm trong suốt quá trình quan tâm đến chiến dịch của con trai Hiệp , chiến dịch này do hội trưởng gọi tên như thế.

    Chân tâm luôn sát cánh bên thầy Thiên Vương và các anh chị .

    Kính bái.
    Rất cảm ơn những lời chân thành, động viên, khích lệ của bạn và tâm ý của bạn hội trưởng Lan France cũng như tất cả các thành viên khác của Hội. Đó như là sự tiếp sức cho TV và các bạn ở đây, nên TV và các bạn ở đây sẽ cố gắng không làm cho mọi người thất vọng. Nhất định sẽ ...tranh thủ... được những gì mà mọi người đều mong muốn! Mong các bạn hãy tin như vậy nhé!

    Cá nhân TV thì nhân đức và từ bi không được bằng các bạn, nên vẫn không thể xem cháu Hiệp như là con của mình được. Tuy vậy, TV vẫn sẽ cố gắng giúp cháu với tất cả tấm lòng yêu thương chan hòa của mình như đã từng đối với bao người hữu duyên cần được giúp đỡ khác! Nên các bạn cũng có thể yên tâm nhé! :-)

    Với sự nhiệt tình sát cánh chung tay góp sức hỗ trợ của các bạn, TV xin chân thành ghi nhận và cảm ơn những tâm ý tốt đẹp đó! Hy vọng rằng ...

    Đông tay thì vỗ nên kêu,
    Chúng ta sẽ vỗ thật đều, thật hay...
    Vỗ cho Rủi hóa thành May,
    Vỗ cho Bất Hạnh chuyển ngay ...Duyên Lành!...


    ...Thân ái,
    -Thiên Vương-

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •