
Nguyên văn bởi
ledaithanh2009
cậu nhầm rồi với tôi chánh tà bất phân. dù là bàng môn tà đạo vẫn còn có nhiều người tốt gấp vạn lần danh môn chánh phái. vì họ không đó kị ai, không cần phân thiện ác chỉ cần bản thân mình tu luyện và sống tốt là đủ. tôi thích họ hơn.cho dù là danh nghĩa thì tôi nghĩ có lẽ họ sớm thành chánh quả hơn. còn tham sân si gì gì đó tôi không cần biết chỉ cần biết mình không thẹn với lòng là đủ, không hại ai là tốt rồi, nhưng kẻ nào đụng đến tôi quá đáng tất phải trả giá. tôi không thích miệng thì đọc kinh mà tay sờ mó kẻ khác.
Bookmarks