Hôm trước, theo thông tin của bạn Hữu Đức cho biết, TV và mọi người đinh ninh là cháu Hiệp đã được điều trị tại BV Nhi Trung Ương. Do vậy, mà TV chỉ cần lo về mặt tài chính để hỗ trợ cho gia đình cháu trong công việc điều trị mà thôi.
Tuy nhiên, khi nhờ NSB và Cuoi Chu đi thực tế thì mới phát hiện ra rằng...từ trước đến nay gia đình chỉ đưa cháu đi chữa trị đúng 1 lần tại BV địa phương mà thôi. Lúc đó, cháu chỉ vài tháng tuổi, và dù bệnh mới phát, nhưng BV đó và BS đã từ chối. Bảo rằng không thể chữa trị được.
Vì vậy, với bệnh trạng hiện nay đã kéo dài trong vài năm, gia đình càng không có hy vọng trong công việc chữa trị nữa. Nên chỉ đành để nằm nhà, lây lất được qua ngày nào hay ngày ấy mà thôi!
Trước tình hình như vậy TV rất buồn và không hài lòng với cách làm của gia đình chút nào. Có lúc cũng đã muốn buông xuôi cho xong.
Tuy nhiên, nhìn thấy sự nhiệt tình giúp đỡ của các bạn, và nhất là cứ nghĩ đến cháu bé đang phải khổ sở với căn bệnh hiểm nghèo của mình như vậy trong từng phút, từng giây...TV không cho phép mình nản chí như vậy.
Khó khăn vô cùng lớn của TV là nhiệt tâm thì có thừa, nhưng lại không thể trực tiếp giúp được gì cả. Nên trước tình hình của cháu Hiệp như vậy, hy vọng càng như ...ngàn cân treo sợi tóc. Thật mỏng manh vô cùng!...
Rất may là có rất nhiều bạn đã cùng chia sẻ sự quan tâm đó với TV, và họ đã thay TV mà giúp đỡ tất cả những việc mà TV muốn làm. Nhờ vậy mà tình hình tuy khó khăn nhưng cũng chưa đến nỗi tuyệt vọng.
Hiện tại, TV đang nhờ người đi đến tận các bệnh viện lớn ở HN mà hỏi thăm về khả năng điều trị và hướng điều trị (nếu có) của họ đối với căn bệnh của cháu Hiệp. Khi có được kết quả trong tay, TV sẽ viết thư nhờ người xuống tận nhà cháu Hiệp để đưa thư đó cho gia đình cháu. Với hy vọng là dùng 3 tấc lưỡi của mình mà thuyết phục họ đưa con đi chữa trị bằng mọi giá. Cho dù kết quả điều trị có xấu đến như thế nào đi nữa, cũng phải cố gắng ...còn nước, còn tát...Không thể đưa mắt nhìn con mình chết dần, chết mòn trong đau khổ như vậy cho được...
Với sự cầu nguyện và lòng thành giúp đỡ của mọi người, bước đầu đã có kết quả đáng mừng. Thiện duyên đã khởi sinh, TV đã nhận được một tin rất vui...Nay xin mạn phép (tác giả lá thư) mà đưa lên đây cho tất cả các bạn cùng xem, để mọi người thêm phấn khởi mà ra sức cầu nguyện thêm cho cháu Hiệp nhé! Đây là nội dung lá thư của người đã giúp TV đi hỏi thăm tại các BV:
Kính thưa Thầy,
Con đã qua bệnh viện nhi TW để hỏi về bệnh tình của cháu Hiệp và tình hình rất khả quan Thầy ạ.
Theo như các bác sĩ ở đây thì hiện bệnh viện đã điều trị bệnh này trong khoảng 3 năm lại đây. Phương án điều trị hiện tại là phẫu thuật (Chi phí ~ 4 triệu đ), thay một cái van gì đó (CP tối thiểu khoảng 7,5 triệu đ), ngoài ra còn các CP khác như thuốc điều trị, chi phí ăn ở ...
Điều trị như vậy ko phải là hết hẳn nhưng có khả năng duy trì, và biết đâu mấy năm nữa y học phát triển có thể chữa khỏi hẳn. Khoa điều trị bệnh này là khoa ngoại A6, bác sỹ giỏi nhất về bệnh này của viện là BS Thắng (con chưa gặp được, cũng ko xin được số ĐT).
Hỏi về miễn phí cho trẻ em dưới 6 tuổi thì BS ở khoa này ko trả lời. Tuy nhiên, có một cô tên Tâm ở BV đã tư vấn cho con là cứ bảo gia đình cho cháu đi khám ở tuyến huyện (chắc chắn ko điều trị được) -> chuyển lên tuyến trên BV tỉnh (ở đây họ cũng sẽ ko điều trị được, nhưng sẽ được chụp city scan- ko phải trả tiền) ->chuyển lên tuyến trên là BV nhi TW, khi đó với đk:
1. Dưới 6 tuổi (kèm) theo giấy khai sinh
2. Đúng tuyến
Cháu sẽ được miễn phí như Thầy đã đề cập (tuy nhiên vẫn phải trả tiền ăn, ở nhưng 2 khoản chính là van và phẫu thuật thì ok.
Việc đi lại vào CM thì để con bố trí lại thời gian đã Thầy nhé!
Thật là một tin ...trên cả hy vọng...phải không các bạn? :-)
TV và các bạn của mình sẽ tiếp tục tiến hành công việc theo dự định, sao cho đạt được kết quả tốt đẹp nhất.
Một lần nữa, xin cảm ơn sự tận tình giúp đỡ của các bạn nhé! Mong rằng các bạ sẽ cùng với TV mà ra sức cầu nguyện thêm nữa. Các bạn có thể tùy theo tôn giáo và niềm tin của mình mà cầu nguyện với các vị Thánh, Thần, Tiên, Phật...v...v... đó. Tuy nhiên, nếu bạn nào không biết phải cầu nguyện với ai và như thế nào thì xin hãy cầu nguyện với đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Hãy cố gắng niệm câu này càng nhiều càng tốt:
"Nam Mô Đại Từ, Đại Bi, Cứu Nạn, Cứu Khổ Quán Thế Âm Bồ Tát"
Chỉ với một câu đơn giản như vậy, nhưng nếu ta cầu nguyện với tất cả lòng thành, cầu nguyện trong mọi lúc, mọi nơi ...thì sẽ thấy được sự thậm thâm vi diệu của nó! Mong các bạn hãy tin tưởng mà cố gắng giúp nhé!
Tuy nhiên, dù sẽ cố gắng với hết khả năng của mình, nhưng tất cả đều tùy Duyên của họ. Nếu gia đình bé Hiệp chưa đủ Duyên, nên vẫn không chịu đồng ý làm như mong muốn của mọi người,( Nghĩa là họ vẫn không chịu đem con đi chữa trị. ) ...thì TV vẫn tùy nghi mà giúp đỡ cho họ. Vì xét cho cùng thì họ cũng là một trường hợp khó khăn, đáng giúp.
Nhưng TV biết nguyện vọng của tất cả là mong cháu Hiệp được điều trị. Do vậy, nếu cuối cùng điều đó không xảy ra như ý muốn vì trở ngại của gia đình, ai muốn tiếp tục để TV tùy nghi giúp đỡ thì thôi. Ai không đồng ý với cách làm đó, hãy cho TV biết, TV sẽ nhờ NSB chuyển lại số tiền mà bạn đã gởi giúp nhé!
Dĩ nhiên, nếu trường hợp đó xảy ra, TV sẽ thông báo ngay cho các bạn biết. Đồng thời cũng thông báo cho các bạn rõ về sự ...tùy nghi giúp đỡ của TV...trong trường đó là như thế nào, để mọi người biết mà quyết định nhé!
...Thân ái,
-Thiên Vương-
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks