Theo quan niệm duy tâm ,thì đang đi ngoài đường bị phân chim ,nhất là phân quạ rớt vào đầu thì báo trước một điềm rất xui xẻo,tai họa bất ngờ như đã được báo trước.
Nếu gặp trường hợp như vậy,ta bình tĩnh dừng lại ,nhặt năm hòn đất hoặc sỏi đá bất kỳ ,vẽ tứ tứ tung ngũ hoành xuống dưới đất.Đặt một viên vào giữa hình vẽ.Ngửa mặt lên trời đọc câu thần chú:
Dĩ nhật tẩy thân-dĩ nguyệt luyện hình- Tiên nhân phù khởi-Ngọc nữ tùy hành-Nhị thập bát tú-Dữ ngô hợp hình-Thiên tà vạn uế-Trục thủy nhi thanh-Linh bảo thiên tôn-An úy thân hình-Đệ tử hồn phách-Ngũ tạng huyền minh-THanh long,Bạch hổ-Đội trượng vạn phân-Chu tước huyền vũ-THị vệ thân hình.
Sau đó ném bốn viên đá về bốn phía rồi đi thẳng (chú ý:ném làm phép khéo ném vào đầu người đi đường thì toi ngay tại chỗ đó ).Như vậy là yên tâm ,khỏi phải lo lắng gì .Phép này cũng có thể áp dụng với điềm chim sa cá nhẩy...
Xét về câu thần chú và phép ta làm ,đã có đủ tứ tung ngũ hoành ,thanh long- bạch hổ,chu tước- huyền vũ .
Ngày xưa các cụ còn vẽ bùa rất nhiêu khê,tất nhiên là vẽ bùa được thì tuyệt vời rồi.
Còn tôi giới thiệu cách đơn giản này ai cũng có thể làm được phải không các bạn .
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks