Cách đây khoảng 2 tuần, cũng tại chùa có tên là Diên Phúc , đông anh , một lễ cầu siêu được thực hiện, có đến hàng trăm người đến dự, đến đoạn đại chúng niệm Phật cho vong linh nghe, trên bầu trời hình ảnh Phật ADIĐÀ lung linh huyền ảo hiện bên trên tượng Phật, các cụ già khoc lóc đầy xúc cảm , quì mọp và cố vuốt những tờ bạc phẳng phiu lại để cúng dường trưucs sự linh ứng của ngài.

Một trong số đó, có việc ra sân sau, bỗng nghe hai sadi hay thầy trẻ gì đó nói chuyện:

Có khi phải chiếu lại đoạn này, vì lần trước chiếu, hình Phật không được chính đỉnh đầu Tượng Phật mà hơi bị lệch, quá bất ngờ, bà này đã báo cho một vị tăng khách đến dự

Thời buổi này cái gì cũng có công nghệ xen vào, tác động ánh sáng , nước, ...đều cho hình ảnh chuẩn luôn, như ảo ảnh, như huyễn...

Không ít người biết chi tiết này, nhưng số không biết luôn là số đông


Sao trước khi cầu siêu cho vong linh , người ta ko bao giờ hỏi vong đang sống trong tầng mấy, hoàn cảnh thế nào, và sau khi dự buổi lễ thì vong được chuyển sang trại dễ chịu hơn ko hay sắp được tái sinh hay ...


Thời buổi này việc kiểm tra tính xác thực của các buổi lễ cầu siêu cũng quá dễ, chỉ cần gọi hồn kiểm tra chéo vài nơi,

Giai đoạn âm thịnh dương suy này, người có duyên âm vô thiên lủng

Tại sao năm nào cũng làm vài lễ, mà gọi lên vong nào cũng khóc lóc đòi hỏi, đầy dau khổ, vậy các thầy có biết bao nhiêu vong đễn dự bao nhiêu siêu lên cảnh giới nào chăng.

Phật giáo có 2 phần khoa học Phật giáo, và huyền bí Phật giáo, chứ không phải hành lễ theo sự tướng, nhưng kết quả lại mù mờ

Nên quan tâm thực lòng đến lễ cầu siêu báo hiếu tổ tiên, nên biết rõ việc mình làm, chẳng nên chạy theo phong trào, làm mà không hiểu kết quả ra sao, miễn cho giống mọi người