Hồi em còn bé,em thường hay mơ 1 giấc mơ mình hay đi trong 1 cái đường hầm nhỏ đằng sau cơ quan của bố em(em ở trong cơ quan bố từ bé),có 1 điều lạ là,em mơ giấc mơ đó khoảng 5 đến 6 lần trong vài năm(hồi bé) và lần nào thức dậy sau khi mơ cũng bị sốt.đặc biệt em không thể nhớ rõ đc giấc mơ của em,mặc dù không hiểu sao em cực kì tò mò với giấc mơ đó vì nó rất đặc bịệt,càng cố nhớ lại giấc mơ thì càng có cảm giác rất lạ,đã khoảng 6 năm em không mơ giấc mơ đó nữa.nhưng em vẫn không thể nhớ rõ đc giấc mơ đó.cứ bắt đầu nghĩ đc 1 đoạn thì lại có cảm giác rất thú vị.trước em không để ý,nhưng sau khi biết về thế giới vo hinh em thấy chuyện đó hơi lạ.