Em gái em bỏ nhà đi từ hôm qua đến giờ vẫn chưa về, gia đình em rất lo, ba thì lên cơn đau tim, mẹ thì khóc hết nước mắt rồi, em cũng đã chạy vòng vòng ngoài đường mà không tìm thấy tung tích nhỏ em. Em xin mọi người, ai có cách nào có thể làm em của em quay về sớm xin chỉ giúp em với. Không thì em và cả nhà không thể nào chịu được. Cầu xin mọi người. Con bé ngốc nghếch lắm, nó chỉ vừa tốt nghiệp 12, lại là thân nữ....Ai có cách gì có thể giúp xin liên hệ qua yahoo ghost.kute@yahoo.com. Em và gia đình chân thành cảm ơn rất nhiều. Cầu xin mọi người giúp đỡ.:at_wits_end: