đức phật dạy đạo lý, là lấy cái ý chỉ ra cái lý chứ, vả lại trãi qua bao đời, biết bao người đã nhúng tay vào sửa đổi kinh phật theo ý mình và cho là đúng. Người tu sao lại chấp nhất vào kinh ?

Vậy còn các vị Bích Chi Phật thì sao ?

Tu là phải do bản thân mình tự ngộ chứ, những câu thế này, nói giải nghĩa thì ai cũng giải nghĩa được nhưng thấm nhuần thật sự thì có không ?

Trí quang là đại đao của giác ngộ, từ bi chính là đại đạo của tu hành, mình nghĩ vậy.

Phật vốn đâu phải trong kinh, đạo lý vốn đâu phải trong cái gì mình nói.

Trong kinh mang đạo lý, người đọc đọc mà không hiểu, chỉ biết nói ra 1 phần nhỏ ý nghĩa, diễn thuyết theo ý của mình thì cũng không có ý gì.

phật vốn trong lòng, đạo lý vốn do người, kinh chỉ là một phần, người mới là gốc rễ .