[Khá thú vị :drooling:]
http://vietnamnet.vn/vn/quoc-te/3402...rung-quoc.html
[Khá thú vị :drooling:]
http://vietnamnet.vn/vn/quoc-te/3402...rung-quoc.html
Ước gì ở VN cũng có lễ này nhỉ Ực.
Đúng là chưa lấy vợ thì chưa thể siêu thoát được :D
gấp rút xin visa qua Trung Quốc tham gia ngay thôi để chết không hối hận ...hehehehhe
"Theo thầy cúng, các linh hồn vẫn không được siêu thoát bởi trước khi chết họ chưa từng được sờ ngực phụ nữ" ôi tía ơi =)) mà phải nói là đúng quá đó chú :D đó là một món quà của thượng đế ban tặng loài người mà :D nếu chưa 1 lần thử qua thì cũng thật là tiếc :D
hjxhjx sao mình lại không ở trung quốc nhỉ
.-*-.-*-._Ưng Vô Sở Trụ_.-*-.-*-.
..........................Nhi Sanh Kỳ Tâm......................
cũng hay quá ta,kiểu này mấy chàng trai tha hồ mà sờ hì hì
Đời là một giấc mộng dài...
Rác của người này là báu vật của kẻ khác.
DD:X9X3X9X6X7
"NHẤT CHỈ CUỒNG PHONG"
Ở Trung Quốc người miền nam lúc nào cũng trông trắng trẻo và xinh xắn hơn người miền Bắc nhỉ :D
nhìn họ giống bộ tộc Thái
haiz...........................
thì xưa ở VN mình có hội chùa thầy với hang cắc cớ đó :D
Lãng lí ba đào bất khả minh
Tử đồ hà xứ cảm trì danh
Tam nhân nhật hội phù gia nghiệp
Phong lĩnh giang hà hoài nhất sinh
<Bác Nhược Thủy>
Bệnh hoạn quá! Thà tôi sờ mông của mình còn hơn bóp vú người khác.
Tôi là ai ?
Èo, mặc áo dầy thế kia bóp chả chán lắm à, có được thò tay vào trong áo để bóp không vậy?kiss cái nào
Tôi là ai ?
hiz, nếu thế thì nói 1 câu:
-Em phải nghe anh, nếu không thì anh không bóp và người thiệt là em vì đây là phong tục của làng mình, nếu mà anh ko bóp thì em sẽ là vật hiến tế đó. Nếu muốn anh bóp thì vén áo lên
Cái này thì không cho bóp hơi phí anh khoai à
Tôi là ai ?
mấy ông thô tục quá , tâm nghĩ sao thì cảnh vậy thôi , đối xử với phụ nữ đừng bóp , mà hãy đằm thắm nhìn vào đôi mắt , buông vài câu nói ngọt ngào , tay nhẹ nắm tay , từ từ mơn trớn ..
Cái tính tự ái làm cho con người trở nên ngu xuẩn ( thegioivohinh.com : thanhlongbad )
mấy ông dê xồm, đàn ông gì mà dê dữ, mai mốt xuống địa ngục mà ôm cột đồng sắt nóng đỏ lửa.
tôi với phụ nữ là phải chiều chuộng, quan trọng tinh thần, chứ thể xác mà quan trọng quá thì khác gì động vật, con người hơn con vật ở chỗ tinh thần, trí tuệ, tình cảm.
Không phải dê, mà phong tục nó thế :D
Tôi là ai ?
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks