Trích dẫn Nguyên văn bởi ledaithanh2009 Xem Bài Gởi
không phải như bạn nghĩ đâu.thầy giỏi trò không giỏi. giỏi hay không là người thầy có biết dẵn dắt đệ tử hay không. còn loại thầy chỉ giỏi đấm đánh thì đầy đường đông như cỏ rác vậy. nói cho cùng là không có thầy kém thầy giỏi cũng như không có đệ tử kém chỉ có đệ tử lười và dốt, tự cao thôi.
Có lẽ phải ví dụ như vầy để dễ hiểu hơn, người thầy như chiếc đò, đệ tử như người đi đò, để đến bến bờ thành công thì người chèo đò phải ra sức học tập và trau dồi kiến thức không ngừng.

Tại sao có người học rộng hiểu cao sinh ra để làm thầy giáo, kiếm tiền ba cọc ba đồng, nhưng lại dạy được những người học trò có những thành tựu trong xã hội??? Đó âu cũng là cái duyên...