Xin lỗi các anh em, Cả tuần nay đi công tác ở Tỉnh nên không có time lên mạng, làm anh em hiểu lầm, thành thật xin lỗi.
MÌnh biết có rất nhiều người có hiểu biết về cái Hội này, nhưng anh em, cô bác chưa có dịp để trao đổi bàn bạc thêm về nó, mỗi người có một nguồn thông tin riêng từng người, chứ không hẳn thông tin của mình là đúng nhất, nên mình mới mạo muội, mà cũng đã xin phép anh em trước rùi, chứ đâu có dám vô phép.
Mình xin trả lời câu hỏi thứ 1
Tại sao gọi là Hội Long Hoa??
Theo nguồn tin mình biết thì Long Hoa tức là Một ngày có Hội Rồng Hoa, cả thế giới kể cả thế giới vô hình và hữu hình cùng trở về để tham dự hội này, nói đơn giản như một cuộc thi để bước vào thế giới Phật quốc. Sau " thất nhật dạ lê mê bất tỉnh " mặt trời không mọc, màn đêm u ám, con người trở nên nửa tỉnh nửa mê, đây là lúc thay hồn đổi xác, con người lúc ấy nếu không có tâm tu, trí sẽ mê, những vong hồn đã được tu hành nhiều nằm thừa lúc ấy mượn xác trần để trở thành con người, mục đích của họ mượn xác là khi bước vào thế giới Phật Quốc chỉ có một con đường nhưng sẽ có 2 loại hành hình khác nhau dành cho người hữu hình và vô hình. mà khi có thể xác thì linh hồn ấy đi sẽ dễ dàng hơn. sau khi kết thúc 7 ngày lê mê ấy, mặt trời sẽ mọc lên trở lại, trong đêm đầu tiên mặt trời mọc lại, Núi Thiên Cấm Sơn nổ để lộ đền vàng điện ngọc lên, và trong đêm ấy 2 con Rồng sẽ phun nước rửa sạch thế giới dơ bẩn này và cũng trong đêm ấy một con đường Thiên thiên Hoa( vô số các loại hoa trên thế gian) có chiều ngang 500mm trãi dài từ Thiên Cấm Sơn ra tới cửa biên Hà Tiên.... .. vì vậy mà có tên là Hội Long Hoa.
các anh em nào có thông tin khác xin chia sẽ để mọi người cùng có thêm hiểu biết.
thân ái
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)




Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks