kết quả từ 1 tới 20 trên 156

Ðề tài: XIN HÃY CỨU EM!! EM SỢ RẰNG MÌNH SẼ CHẾT MẤT

Threaded View

Previous Post Previous Post   Next Post Next Post
  1. #11
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của tritue
    Gia nhập
    Nov 2009
    Bài gởi
    5,553

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi chi2730 Xem Bài Gởi
    Xin Cảm ơn Bé Trang và Cảm ơn Thầy Năm Hậu rất nhiều.
    Kính chúc Thầy Năm Hậu luôn có nhiều sức khỏe đề giúp đời.
    ----- Một lần nữa con Cảm ơn.
    Hôm nay vui thầy kể cho các đạo nghe về quỷ ma mà thầy bắt được ,,quỷ dạ xoa,quỷ sứ, quỷ đế mông ,quỷ xa tăng ,quỷ lụa quỷ ma vương, quỷ kiến sầu
    quỷ mị ,quỷ cái ,,bùa miên, bùa lổ ban ,bùa chàm, bùa thượng, bùa thái vv,,,,,
    Ngải nàng mơn ,ngải yêu,ngải cầu tài,ngải mường ,vv,,
    Cách đây mấy ngày thầy bắt được con quỷ cái,,một đạo hữu dẫn đến ,nguyên một gia đình đang ở họ mướn căn nhà nầy khoảng mười triệu vì bự nên cho thuê bớt có hai phòng không ai ở được ,tối đêm thấy một người kéo chân đuổi họ nên không ai ở được ,con cái bịnh hoài nên đến thầy xem thầy bảo nhà có ma vì chủ trước đã chết oan một người mà chủ đó không ở được mà bán cũng không ai mua ,Gia chủ nầy bán cơm ngày nào mà không cúng cô hồn thì bán không được ,vì do các con quỷ đó đã ăn và dọc ở trong đó, và không cho ai ăn cả ,hôm nay gặp thầy thầy bảo mua cho thầy mấy cái gương soi mặt thầy chấn cửa ,đuổi nó đi ,thầy bảo cô gái đừng soi mặt cô ta vô tình soi mặt, trời ơi,cô ta hét lên bỏ chạy ,gia đình hỏi chuyện gì, cô ấy nói con thấy mặt con toàn máu và có răng nanh ,thế là dẫn đến thầy,thầy bắt vô nó xưng là con quỷ cái ,hỏi tại sao chết ., vì trước con 27 tuổi bị anh rể hãm con và đã có bầu con buồn vì nhục nên con thắt cổ chết, các đạo hữu có thương tâm không ,nay nhà nầy là của con nên không cho ai ở ,thầy hỏi bây giờ cha mẹ đâu ,người anh rể đó đâu, cha mẹ con chết rồi ,và lúc con tự tử chết thì anhta bỏ nhà đi luôn ,hôm nay đã 15 năm rồi ,vì cô nầy hay cúng cho con trên sân thượng nên con thương con nhập vô để bắt theo con ,thầy thấy rất nhiều vong thầy hỏi còn ta thấy 4 vong nữ, và ba vong nam là ai mà nhiều vậy, nó bảo là bạn của con vì cô nầy cúng mời họ vô ăn cùng con ,một tháng họ cúng con hai lần ,vậy những ngày kia con ăn gì ,dạ con ăn cơm thừa tối còn lại vì gia chủ ăn không hết cơm , cho nên thầy nói nhà cơm hay bị thiu là như vậy,và hôm nay thầy bắt được khuyên con đi học đạo ,cho nên những chuyên không thể tin mà vẫn có ,chữ ngờ rất ngắn ,mà khộng học tới ,là như vậy...,





    Last edited by tritue; 02-08-2011 at 07:58 AM.
    VÔ MÊ RA TỈNH
    MỚI TỊNH ĐƯỢC TÂM
    TRÍ TUỆ PHẬT MÔN
    http://thienynhiemmau.com.vn/forum/

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Truyện Ma dài tập sưu tầm
    By adida`phat in forum Chuyện Ma, Quỉ
    Trả lời: 84
    Bài mới gởi: 31-01-2016, 09:17 PM
  2. BƯỚC ĐẦU HỌC PHẬT
    By DaiBatNha in forum Đạo Phật
    Trả lời: 106
    Bài mới gởi: 02-06-2012, 12:13 PM
  3. Dù anh có ngủ với trăm cô gái, nghìn cô gái… Em sẽ tha thứ hết!
    By melson in forum Tâm sự nhỏ to, chia sẻ, suy ngẫm
    Trả lời: 81
    Bài mới gởi: 27-09-2011, 08:13 AM
  4. ba điểm tinh yếu trên đường tu giác ngộ
    By phúc minh in forum Mật Tông
    Trả lời: 9
    Bài mới gởi: 01-05-2011, 06:42 PM
  5. Luyện Bùa Ma -Hùng Sơn
    By nghichngom85 in forum Thế Giới Bùa Ngải
    Trả lời: 6
    Bài mới gởi: 26-03-2011, 11:42 AM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •