Muội chưa luyện ngải bao giờ, nhưng cũn có chút tâm sự buổi đầu.
Từ khi còn bé... trong sân ông ngoại có rất nhiều hoa hồng tím y hệt cái ly, mỗi lần hoa nở là y như rằng cả sân được nhuộm hồng tím thật đẹp... Muội lúc nào cũng ra ngắm ngia, rồi hái từng bó đem cắm chơi với niềm thích thú vô cùng, không những vậy mà còn muốn bứt bỏ vô chậu trồng một chậu riêng b iệt nưa...nhưng không được vì bứt đến đâu câu đứt đến đó .
Tới khi lớn chút, mỗi lần nghỉ hè lên chỗ ba mẹ làm ăn ( KonTum ) thường vô nhưng con suối tắm, hay lên rừng hái măng bẻ củi ( vui lắm ... vì hái để vui mà có măng ăn , bẻ củi cũng vì muốn đi chơi cùng mấy chị em dân tộc )...Thấy vô số hoa rừng đẹp...sau này mới biết là ngải Hổ, và các nàng ... khi thấy hoa trong tâm lúc nào cũng muốn đem về trồng hết, nhưng không bứng được :( ... có lần vô thác chơi, thấy trong kẽ đá có cây hoa chỉ cao bằng gang tay, có củ trên mặt đất to bằng ngón tay trỏ, hoa đẹp lắm màu tím xanh... không biết cây gì nhưng vẫn nhổ về trồng vì thích... Tuổi nhỏ còn ham chơi, thích đó quên đó...trồng được bài ba hôm, bỏ đi chơi không ai tưới thế là nó chết mất...ngồi khóc cả buổi, và đến giờ muội vẫn không biết cây đó tên gì nhưng nghĩ nó là một loại ngãi... thứ nhất rừng núi KonTum trên muội đi đâu cũng gặp ngãi hết trơn, thứ hai nó có một vẻ đẹp mỏng nanh nhưng hút hồn khi nhìn thấy... Những kỹ niệm đẹp.
Một lần nọ theo mẹ dẫn một người cùng làng về tỉnh trị bệnh, đến nhà một bà già nọ... bà ta mân mê trứng gà trên người bệnh, lấy lá trầu ( hình như đã được bỏ lên bàn thờ trước đó ) phủ lên rồi dùng răng cắn ra ...nào là sỏi, là đinh... Trong đầu non nớt của mình cứ hoài nghi suy nghĩ không biết cách nào ba già đó lấy được mấy thứ kia ra...nhưng thế nào đi nữa thì người bệnh đã khỏe trong vòng mấy tiếng. Sau tìm tòi đọc mới biết là có liên quan đến thư, ếm, và ngải.
Ba muội thích kiếm cây rừng về trồng, nhất là cây cảnh với hoa lan, mà có thể ai ở cái xứ khỉ ho cò gáy của muội cũng có sở thích giống ba. Muội bị tiêm nhiễm từ đó... nghỉ hè lên nhà ba mẹ chơi thấy cây lân nào đẹp là xach về :D thời gian được cả vườn mười mấy cây lan rừng... cây ra hoa, cây không ra hoa...tưới nước chăm sóc và rất thích... Tới khi đi đại học không tha theo được, để ở nhà chỉ có thằng em không biết cây hoa ls là gì... thế là một phần di cư về nhà bạn gái nó, một phần chết hết ( kể lại mà vẫn buồn)
Bây giờ nhìn thấy các hình ngãi ..mới biết là có xen lẫn 1, 2 nàng ngãi .
Khi qua đất người, buồn ngồi đọc lung tung và lại bị lôi cuốn về các trang web ngãi... đọc và muốn tìm hiểu...Thấy vô cùng huyền bí, lôi cuốn và có nhiều cái ghê rợc chút ... Thế rồi biết đó để đó.
Khi Bắt đầu cuộc sống, công việc, kinh doanh ... Muội lại nghĩ đủ thứ, và lại nghĩ tới các nàng... một pần vì là đam mê riêng, một phần cũng muốn phát khí trong kinh doanh...Nhưng quả thật duyên chưa tới thì các nàng không kết bạn, không gặp được .
Hy vọng và hy vọng ... Vẫn biết ngoài chợ cây cảnh ra đó sẽ gặp nhiều nàng nhưng đúng vậy Duyên khộng đặng thì lòng chưa dứt khoát :)
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks