Hồi trẻ ta nhờ đến đàn bà để hiểu thế nào là tình yêu . Khi già ta nhớ đến tình yêu để hiểu thế nào là đàn bà .
(ROLAND DORGELES )
Tình yêu là ngôi sao mà người đàn ông vừa đi vừa ngước mắt nhìn theo , nhiều khi là lỗ cống mà anh ta mải mê mà tục chân xuống. ( LAPE DE VEGA )
"biết giới hạn hạnh phúc đó mới chính là hạnh phúc "
"không có hạnh phúc nào to lớn bằng cha mẹ thấy con cái mình trưởng thành "
"có niềm tin thì mới có hạnh phúc "
Người tốt không hẵn là người hạnh phúc nhưng người hạnh phúc ắt hẵn là người tốt
Vuvan
Hạnh phúc dễ tìm nhưng khó giữ.
Hạnh phúc không thể có được chỉ bằng sự hy sinh, nhất là tuyệt nhiên không nên hy sinh danh dự và lòng tự trọng của mình.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks