
Nguyên văn bởi
tritue
Quý đạo hửu đừng lý luận nữa bé trang nay đã hết bịnh rồi, và thầy cấm không cho bé vào diễn đàn nhiều,, bé trang đã nhập học ngày đầu tiên vừa bớt bịnh, thầy củng rất sợ khi cho bé ra đường ,sợ nó xúi dục đập đầu váo xe như ngày đầu tiên bé mới bớt,
bé đã bớt hôm nay được năm ngày qua khỏe và đẹp gái bình thường
A DI DÀ PHẬT CHỨNG TRI*****chuyện nầy hôm nay xảy ra rất nhiều
Các đạo nữ nên cẩn thận ,vừa rồi có một cô gái, cũng lên mạng chát chít
Mà đang đi học tất cả ba cô như vậy ,mê muội bỏ nhà theo trai cha mẹ vất vả kiếm tìm đến nhờ thầy, thầy cho khoảng thời gian về và không bị bắc cóc gì hết và đang ở với cậu trai hướng tây đúng hơn mười ngày về thì cứ ngơ ngơ ,ngẩn ngẩn không học hành được nữa,, vậy hôm nay thầy yêu cầu các cấp cha mẹ hãy xem xét và khuyên con cái đừng nên thả lỏng nữa, Cô gái đó lên đà lạt ở với một chàng trai chuyên dụ dổ qua mạng Hết mười lăm ngày tại sao không cho báo cha mẹ biết,để cha mẹ phải kiếm tìm như vậy ,,đó là người vô lương tâm, LOÀI THÚ ĐỘI LỚP NGƯỜI dùng bùa ngải dụ dỗ những cô nhẹ dạ
Rất đáng thương***** Thân chào quý đạo hửu thanh tâm và an lạc
Bookmarks