Trích dẫn Nguyên văn bởi khivang_hp9x Xem Bài Gởi
Hiện nay mình đang ở Hải Phòng,mình có đi xem bói người ta bảo minh sát hàng cô ,hang chầu ,hàng chúa và một hàng quan nhỏ.Mình có lần nằm mơ thấy Chầu bé hay chầu lục về hỏi mình đã muốn ra hầu đồng chưa.mình nói chưa thì giấc mơ biến mất (Minh nằm mơ khi mà trước một hôm mình đi xem hầu đồng).Sau đó mình có nằm mơ về đền Trần Quốc Toản.và em gái của mình thì nằm mơ thấy mình mặc quần áo của chàu bát hay chầu mười gì đấy.Mình không biết nên làm gì và làm như thế nào cả.Mong mọi người chỉ bảo giúp em.
chào bạn
Đi xem bói thì chỉ mang tính chất tham khảo thôi,mà bây giờ đa phần các thầy toàn phán căn nọ, căn kia, ai cũng có căn và mình xin nói rằng, các quan thì không có ngài nào là " nhỏ " cả. về giấc mơ, có thể do bạn nghĩ nhiều về buổi hầu đồng hôm sau, nhưng cũng có thể là các ngài báo thật và nhất là em gái bạn cũng mơ nữa. bạn có thể nói thêm về cảm giác của bạn trong giấc mơ, và sau khi tỉnh dậy ko? tuy nhiên nếu thật, thì bạn rất được các ngài ưu ái đấy, vì đã cho lựa chọn. chứ mấy ai được thế. xưa nay mình chỉ nghe thấy " bắt đồng" " chấm đồng" thôi. Bạn đã trả lời các ngài rồi, thì cứ để thêm một thời gian nữa xem sao