Đáng lẽ ra tôi không nói lên điều này, nhưng qua Toppic này tôi thật sự muốn chia sẽ cho các đạo hữu hiểu rõ hơn về việc có thân người quý giá như thế nào ?
Một lần nọ tôi có gặp một đạo hữu trên trang TGVH này, đàm đạo với nhau khoãng hơn 1h đồng hồ. Lúc đó tôi có hỏi vị đạo hữu là hình như anh cảm nhận e có mấy vị vô hình đi theo phải không ? Sau đó tôi có nói với đạo hữu đó là trong số đó có một vị là Atula...Hồi sau đạo hữu đó nói với tôi, vị mà lúc nãy anh nói họ muốn nói chuyện với anh, anh có muốn nói chuyện với họ không.Tôi gật đầu đồng ý.Thế là sắc mặc của đạo hữu đó thay đổi,mắt trợn lên nhìn tôi và hỏi cậu có biết tôi là ai không, tôi cười và gật đầu nhưng không nói gì hết, người đó lại nói tiếp :
Thế cậu biết tâm ở đâu không ?
Tôi nói : ta đặt nó ở đâu nó sẽ ở đó.
Người đó nói : cậu nói đúng nhưng không chính xác, thế tôi hỏi cậu tâm cậu đang ở đâu?
Tôi lại cười không nói gì
Người đó nói : tâm là bất biến, bất sanh, bất diệt...Cậu có biết vì sao hôm nay lại có buổi nói chuyện này không ?
Tôi lắc đầu
Người đó nói : tất cả sự việc, sự vật, chúng sanh...xuất hiện có duyên hợp tan đều do một niệm từ vô lượng kiếp trước...Nếu khởi một niệm ác tất sẽ sinh quả bất thiện ở đời vị lai, khởi một niệm thiện sẽ được quả thiện duyên.Cậu cũng như vậy trong vô lượng kiếp trước đã khởi một niệm thiện nên hôm nay có cuộc nói chuyện này.Bản thân ta thấu hiểu rất rõ về giáo lý, kinh điển của Như Lai, ta có đầy đủ thần thông để làm nhiều việc nhưng ta chỉ thiếu một cái vô cùng quan trọng và quý giá đó là : "thân người". vì không có được thân người nên ta phải thường đi theo để hộ trợ người tu để có phước đức hầu mong có lại được thân mà tiếp tục tu để tiến đến con đường giải thoát.
Tôi lại hỏi: thế ngài có thể cho tôi biết tên ngài không ?
Người đó nói : ta là Atula Vương Asupasu ( tôi không nhớ chính xác tên )
Tôi nói : Cám ơn ngài đã giáo hóa cho tôi những đều mà tôi chưa biết
Người đó nói : nếu không hỏi gì nữa ta đi đây ( vị này bắt ấn rồi xuất đi )
Sau đó tôi hỏi đạo hữu đó có biết gì không, anh ta bảo có nghe nói chuyện nhưng không làm chủ được.
Tôi kẻ ra câu chuyện này là muốn nói cho các đạo hữu biết ngoài cõi người chúng ta ra các cõi khác họ rất khao khát để có được thân người mà tu tập....
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks