"Anh là ai vậy? "
"Anh tên T.A"
"Nhà anh ở đâu?"
"Nhà anh, sau này em lớn lên sẽ biết"
"Mỗi lần gặp, gương mặt anh đều khác, kì vậy?"
"Đừng nhìn bằng mắt nữa"
"Chứ bằng gì?"
"Bằng trí và tâm!"
"…"
"Anh là ai vậy? "
"Anh tên T.A"
"Nhà anh ở đâu?"
"Nhà anh, sau này em lớn lên sẽ biết"
"Mỗi lần gặp, gương mặt anh đều khác, kì vậy?"
"Đừng nhìn bằng mắt nữa"
"Chứ bằng gì?"
"Bằng trí và tâm!"
"…"
Đời ta có khi tựa lá cỏ
Ngồi hát ca rất tự do...
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks