CÔNG ĐỨC.làm công đức mà chỉ mong hưởng phước báu cho riêng mình thì thực sự mà nói,Tâm còn ít kỷ quá,công đức được ví như ngọn nến,ta đem ngọn nến này truyền cho những nến khác thì những cây nến kia cũng được sáng như ngọn nến của mình vậy,cũng chẳng hao mòn đâu mà sợ,chỉ sợ cây nến tắt rồi lúc đó lửa đâu mà truyền nữa,thật vậy,chúng ta hãy cùng truyền cho nhau ánh sáng của Phật Pháp để chúng sanh đồng thấy chơn tâm phật tánh của mình.thật công đức vô lượng vô biên.A DI ĐÀ PHẬT....
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks