Xin 2 bạn Tôi là ai và Necro giải thích giùm HHD cái tên bài này với.Còn theo HHD hiểu thì cái tựa bài này là Lý Tiểu Long đứng vào hàng sư bá của cụ Phan Dương Bình và Cụ Phan Dương Bình là học trò yêu của sư đệ của Lý Tiểu Long.Hy vọng là HHD hiểu không sai.
Nhân đây HHD cũng xin nói với các bạn về những điều mà HHD biết : Cụ Phan Dương Bình là học trò của cụ Trần Thúc Tiển.Cụ Trần Thúc Tiển là học trò của cụ Tế Công.Nên nếu xét về phả hệ (kiểu truyện Kim Dung ) thì Lý Tiểu Long đứng vào hàng sư thúc của cụ Phan Dương Bình.Nhưng nếu hiểu như thế thì có phần quá gượng ép.Vì tuy Lý Tiểu Long có theo học cụ Diệp Vấn thật.Nhưng thời gian học không lâu và ông không học được nhiều và LTL thành danh không phải nhờ học Vĩnh Xuân của cụ Diệp Vấn.Nên không thể xếp LTL vào dạng đệ tử chân truyền của Thầy Diệp Vấn được.Vì vậy nếu đặt LTL vào hàng bề trên của cụ PDB là chưa đúng.Việc coi LTL là bề trên của cụ PDB cũng giống như chuyện Vi Tiểu Bảo vào chùa Thiếu Lâm vậy ( bạn nào đã đọc Lộc Đỉnh Ký rồi thì đừng bắt HHD giải thích nhiều).
Để HHD nói thêm cho mấy bạn hiểu về quy tắc trong 1 vài võ đường.Khi bạn nộp tiền theo hoc - bạn mới chỉ là học viên hay học trò.Nhưng để đc gọi là đệ tử thì lại phải có thời gian theo thầy lâu và phải có lễ nhập môn và lễ bái sư đàng hoàng nữa.Nếu chỉ học thầy này thầy nọ 1 thời gian ngắn mà đã đc coi là đệ tử rồi thì HHD cũng là sư thúc, sư bá của rất nhiều người có trình độ và tuổi ngang hàng sư phụ của HHD rồi.