Lời kêu tha thiết làm sao
Cứu em!! Em sợ...buốt trào bao tim
Cha mẹ cuồng cuống kiếm tìm
Bao chùa đã tới,cầu xin bao thầy
Làm sao cứu được con đây
Nuôi con đã lớn,sao đầu không khôn
Thân đau hồn chẳng ra hồn
Sao con nỡ dại ,tự chôn cuộc đời
Sao không chọn chỗ mà chơi
Lại ham huyền bí nghe lời rủ rê
Nhớ con bài học tái tê
Đừng ai mắc phải ủ ê tạ tàn
Tuổi trẻ thân muốn được an
Nghe lời thầy mẹ mới toàn thân tâm
Mê muội vào chốn lạc lầm
Bài học quá đắt bình tâm con nhìn
May mà phúc đức còn in
Vượt qua lưới ác,con nhìn thầy hay
Cứu con qua khúc eo này
Đây là bài học,muốn hay phải chừa
Vô hình muôn mặt đong đưa
Tịnh tâm,mở trí sớm trưa học hành
Nghe lời thầy mẹ là lành
Mê chơi,ham lạ sao thành thiện nhân
Cầu cho tiên phật độ trần
Để cho ma quỉ bớt phần hung hăng
Diễn đàn bớt dữ,hiền tăng
Thành sân chơi tốt,linh đăng sáng ngời
Không còn nghe tiếng kêu trời
Thiện ác phân tỏ,vang lời phật tiên
Ma quỉ trăm kế đảo điên
Cũng phải lộ mặt,học hiền nên hay
Nhân quả hiện rõ từng ngày
Là bài học lớn,đường ngay ta tìm
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks