niệm phật chẳng bao giờ muộn,niệm phật mà được trợ duyên với QUÁN VÔ LƯỢNG THỌ THÌ CHẮC CHẮC 99 % được một vé về với từ phụ DI ĐÀ rồi.chỉ sợ đến cái cảnh ngáp ngáp chẳng biết niệm gì thôi.đối với một phật tử tại gia e sợ khó quá ý hẻn.
niệm phật chẳng bao giờ muộn,niệm phật mà được trợ duyên với QUÁN VÔ LƯỢNG THỌ THÌ CHẮC CHẮC 99 % được một vé về với từ phụ DI ĐÀ rồi.chỉ sợ đến cái cảnh ngáp ngáp chẳng biết niệm gì thôi.đối với một phật tử tại gia e sợ khó quá ý hẻn.
Thôi không trách không hờn thôi không oán....
Sống an dzui tự tại với tâm ta......
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks