bạn 81570 nói hình như đúng đó, em thấy 2 năm trở lại đây mình lười kinh khủng. Tại vì trong người lúc nào cũng thấy mệt mỏi, uể oải. Em đã lên chùa rồi, thầy đã làm phép rồi.Thầy này ngày nào cũng có người nhờ cúng vong với cầu an hết. Em cũng niệm chú đại bi với đại bảo quảng bát lầu cát nữa, Bài chú mà có Úm ma ni pe me hùm brum đó. Nói chung em không thấy làm gì hại mình, nhưng mà người nó cứ nhức, nhất là ngủ zậy rất là nặng 2 vai và cổ. Em cũng chả ghét j vong đó, chỉ là mong vong đừng hại mình, và đừng có vương vấn để em còn có thể yêu ai đó nữa :(. cảm ơn mọi người đã cho em những lời khuyên quí giá. Không biết có cách nào nói chuyện với vong ko nhỉ. Em ở Vũng Tàu, nên chuyện ra Hà Nội hay miền Bắc là khó lắm
Bookmarks