kaka! có một lần tôi bị người ta yếm. cũng giống như ban TND, nhưng chỉ có cảm giác hơi đau đầu một chút, cũng gắt gỏng như thế. chả hiểu tại sao? hôm đó có một người qua nhà chơi. tôi thấy người đó gặp tôi mà mạc nhiên lắm, trố mắt ra hỏi dồn dập. "mấy bữa nay con có thz61y gì lạ không, có bị gì không?" lúc đó tôi dang lần chuỗi niệm phật (chuỗi ngắn thôi) tôi cười bảo, bình thường mà cậu, con có bị làm sao đâu, tại sao cậu họi vậy." ngay lập tức ổng ra về, chửi oai oái "nệim niệm, lúc nào cũng niệm, niệm phật có cứu người được như tao không." tui chả hiểu lí do gì, ông này sao là lạ. sau đó tui chả thèm để ý. xong tui bước vào phòng, vô tình cái chuổi tay rơi xuống đất. tui cúi xuống nhặt thấy có tời giấy vàng vàng được xếp lại kỹ lưỡng theo hình tam giác. thò một đầu ra. tôi thấy lạ, kéo ra xem thì lại thấy vẽ cái gì đó lung tung, tui nghĩ chắc là tở giấy bình thường ai quẹt quẹt lên kỉu như người ta thử bút. tự nhiên giở gối lên, đập đập vài cái cho nó mềm lại để nằm, lại rớt ra một cái nữa. tôi thấy giựt mình, giở nệm lên tìm thấy thêm 3 cái nữa. vậy là 4 cạnh giường 4 cái, thêm cái gối tôi nằm nữa là 5. vậy là giờ tôi biết mình bị yểm bùa. hèn chi mậy ngỳa qua cứ năng đầu và tâm tính cáu gắt. nhưng thật ra đó chỉ là diễn biến nhẹ. bình thường tôi vẫn nóng tính và cũng hơi nhức đầu khi thiếu ngủ.